Vũ Văn Thanh - từ cậu bé nhớ nhà thành niềm cảm hứng quê hương

Đến xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, không quá khó để tìm về nhà cầu thủ Vũ Văn Thanh. Chỉ cần hỏi một người dân bất kỳ, họ sẽ chỉ đường rất tường tận thậm chí còn dẫn đến tận nhà.

Hôm ấy chúng tôi đến nhà Văn Thanh, đi bộ từ cổng làng và chưa tìm được nhà cậu. Thấy phóng viên đeo máy ảnh, laptop, các em nhỏ hiếu kỳ chừng 7-8 tuổi chạy đến vây quanh chúng tôi.

“Có biết nhà cầu thủ Văn Thanh không”, tôi hỏi.

“Có, biết chứ”, một cậu bé hét to với vẻ mặt hào hứng và sẵn sàng dẫn chúng tôi vào nhà của Văn Thanh.

Trên đường đi, cậu và những người bạn kể về Văn Thanh với niềm tự hào. Các em không quên chèn thêm rằng mình cũng muốn được như anh Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh (số 3) trong đội bóng nhi đồng tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thế Sơn.

Vũ Văn Thanh (số 3) trong đội bóng nhi đồng tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thế Sơn.

Vượt qua khó khăn

Khác với cậu bé rời Hải Dương cách đây 11 năm, Vũ Văn Thanh bây giờ đã là hậu vệ cánh hàng đầu của các cấp độ đội tuyển, là một trong những cái tên khó thay thế ở cả cấp đội CLB và ĐTQG. Để có được ngày hôm nay, hành trình của anh không chỉ trải trên hoa hồng.

Không phải là cầu thủ tài năng thiên bẩm, Văn Thanh ban đầu không có gì đặc biệt. HLV Trần Ngọc Thủy, người phát hiện tài năng của nhiều cầu thủ Hải Dương như Văn Toàn, Văn Thanh hay Đức Huy và cũng là người dạy họ đá bóng ở huyện Thanh Miện nói rằng Văn Thanh ngày bé không có bất cứ tố chất gì đặc biệt.

“Kỹ thuật của Văn Thanh cũng không có gì nổi trội. Thể hình thể lực cũng thuộc loại thấp bé chứ chưa dày người như bây giờ. Ngày xưa Văn Thanh không to hơn Văn Toàn, thậm chí thấp bé hơn Văn Sơn. Nói chung là thuộc nhóm thấp bé nhất”, HLV Ngọc Thủy cho biết.

Không nổi trội nhưng theo HLV Thủy, Văn Thanh có sự điềm đạm và chững chạc hơn những bạn đồng trang lứa. Anh cho hay Văn Thanh khi ra sân có sự lỳ lợm, khó chịu từ nhỏ.

Bên cạnh đó, Vũ Văn Thanh là một trong những cái người chăm chỉ tập luyện nhất: “Còn bé nhưng cậu ấy có ý thức tập luyện rất chăm chỉ, rất nỗ lực. Bất cứ bài tập nào của các thầy đề ra, Văn Thanh đều hoàn thành trọn vẹn”.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Trần Ngọc Thủy, Văn Thanh được lên chơi cho đội của tỉnh Hải Dương. Những khó khăn vẫn chưa dừng lại. Cậu bé nhớ nhà da diết, đến nỗi có lúc từng nghĩ sẽ bỏ tập luyện để về nhà. Bản thân Văn Thanh cũng không có nhiều cơ hội gặp bố mẹ như những đồng đội nhí khác.

“Ngày xưa nhà Văn Thanh khó khăn, chứ không như các em khác. Nhiều người nhà có điều kiện, lên thăm con thường xuyên và cho con đồ đạc rồi tiền nong, nhưng nhà Văn Thanh thì không thế được. Tôi biết thế cũng gần gũi các em hơn, bảo bây giờ phải cố gắng”, HLV Thủy kể lại.

Người dân trong xã chung vui với gia đình ông Hộ - bố Vũ Văn Thanh sau những thành công của Olympic Việt Nam nói chung và Văn Thanh nói riêng. Ảnh: Thế Sơn.

Niềm tự hào

Văn Thanh giờ đây đã khác với khi còn là cậu bé nhớ nhà. Anh xa nhà mười mấy năm, trải qua hàng chục chuyến du đấu, tập huấn và bản lĩnh thi đấu cũng được trui rèn, thể hiện qua 2 quả đá luân lưu thành công trong trận đấu ới U23 Iraq và U23 Qatar tại vòng chung kết U23 châu Á.

Cũng sau giải đấu ấy, Văn Thanh trở thành niềm tự hào không chỉ của xã, huyện mà còn cả tỉnh Hải Dương. Người dân nơi đây chẳng ai là không biết Văn Toàn, Đức Huy và đặc biệt là Văn Thanh, những người làm rạng danh xứ này.

Với xã Tứ Cường nơi Văn Thanh sinh ra, vai trò của anh còn hơn cả một niềm tự hào. Văn Thanh chính là một thần tượng, một idol mà có lẽ chẳng ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc nào sánh được với anh.

Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban văn hóa xã Tứ Cường nói về chàng hậu vệ trẻ: “Văn Thanh là 1 cầu thủ xuất sắc, giúp dấy lên phong trào thể dục thể thao tại xã. Chúng tôi luôn lấy hình ảnh của Văn Thanh để các cháu phấn đấu và học tập theo”.

“Các cháu, đặc biệt là thiếu niên nhi đồng rất yêu quý và hâm mộ Văn Thanh. Mỗi khi tổ chức giải bóng đá xã, các em đều lấy gương anh Văn Thanh ra để học tập. Các em ai cũng muốn được như anh”, bà Hằng chia sẻ.

Văn Thanh dù vô tình hay cố ý, thì giờ đã trở thành niềm cảm hứng cho trẻ em trong xã Tứ Cường. Bà Hằng hào hứng kể rằng đã 3 năm nay, đội U10 của xã, với niềm cảm hứng Văn Thanh, vô đối tại giải huyện với 3 chức vô địch. Gần đây nhất, có tới 4 cầu thủ từ xã Tứ Cường thi đấu cho đội của tỉnh tham dự giải vô địch Quốc gia.

Bà Hằng cũng không xa lạ gì với Văn Thanh. Là Trưởng ban văn hóa xã từ khi Văn Thanh còn học tiểu học, bà Hằng đã chứng kiến rất nhiều lứa cầu thủ tại đây lớn lên và đi thi đấu những giải lớn, nhưng chưa ai được như Văn Thanh cả về chuyên môn lẫn đạo đức.

Văn Thanh là niềm hy vọng của Olympic Việt Nam và niềm tự hào của xã Tứ Cường. Ảnh: Việt Hùng.

“Ngày xưa Văn Thanh còn nhỏ, rất hiền và ngoan. Bây giờ lớn lên, trưởng thành vẫn không khác nhiều so với trước. Văn Thanh là một cầu thủ xuất sắc, một cậu học trò rất ngoan với nhà trường và đứa con ngoan của gia đình. Cậu ấy là niềm tự hào riêng với xã Tứ Cường và của cả huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương”, bà Hằng hào hứng.

Tự hào như vậy nhưng HLV Thủy vẫn luôn đề phòng người học trò của mình có dấu hiệu tự mãn.

“Tôi dặn Văn Thanh: Bây giờ mới bước đầu. Con phải cố gắng từng bước một chứ không được thỏa mãn với những kết quả mình đã đạt được. Luôn phải trong tư thế phấn đấu”.

“Mấy hôm thấy cậu đưa bạn gái về rồi báo chí cũng bảo là hotgirl, tôi cũng lo, bảo là bây giờ phải chậm cái đó lại. Cậu ấy cũng bảo thầy yên tâm, em chưa tính cưới xin gì ở thời điểm này mà phải lo thi đấu cho HAGL và đội tuyển. Em hứa với thầy sẽ cống hiến ho sự nghiệp trước rồi hôn nhân sau”, HLV Thủy nhớ lại.

'Hồi nhỏ Văn Thanh rất nhút nhát' Bố mẹ cầu thủ Văn Thanh chia sẻ với phóng viên Zing.vn về tuổi thơ nhút nhát của anh, chỉ biết có trái bóng làm bạn.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-van-thanh-tu-cau-be-nho-nha-thanh-niem-cam-hung-que-huong-post872185.html