Vụ va chạm oái oăm

Cơn mưa đầu mùa cuối buổi chiều bất chợt ập xuống xối xả. Lúc này, đường phố cũng đã vãn người qua lại. Phong chùm chiếc áo mưa lụng thụng trên chiếc xe tay ga to kềnh, lao vun vút để về kịp bữa cơm tối với cả nhà.

Tới đoạn ngã ba đầu phố, xuất hiện chiếc xe máy do một phụ nữ mặc áo mưa, đội mũ kín mít, từ tốn chạy ngang qua. Ðáng nhẽ thấy đèn đỏ, Phong phải dừng xe, nhưng chủ quan đường vắng và lại đang phóng nhanh, cậu vẫn cho xe lao đi trên mặt đường trơn láng. Do không làm chủ tốc độ, bánh xe đã quệt trúng sườn xe của người phụ nữ kia. Chiếc xe của chị tròng trành nghiêng đổ, làm đồ trên xe vương vãi. Mặc dù có ngoái đầu nhìn lại, nhưng không hiểu sao Phong vẫn vặn ga phóng xe đi, bên tai còn văng vẳng tiếng người phụ nữ gọi lẫn trong tiếng mưa rơi.

- Dừng lại!… Dừng lại giúp tôi với!

Phong về tới nhà khi vừa vặn mẹ cậu bưng mâm cơm ra bàn ăn. Bà nhắc con vào tắm gội rồi ra đợi vợ chồng cô chị gái của Phong sang ăn tối. Nhưng đợi một lúc lâu mà chưa thấy tới, gọi điện thoại cho con gái cũng không nghe khiến bà Nhị lòng như lửa đốt. Góa chồng, sống cảnh lẻ bóng hơn chục năm, bà Nhị chỉ mong có những bữa cơm đầy đủ mọi người trong gia đình.

Con gái lớn của bà tên là Nhung, lấy chồng ở ngoại thành, thỉnh thoảng đưa chồng con về thăm mẹ. Một lúc sau cũng thấy cậu con rể đèo hai đứa con đến. Anh con rể kể, chiều nay, Nhung đi xe máy riêng để qua chợ mua đồ cho mẹ. Không thể đợi mãi, thấy hai đứa cháu ngoại có vẻ đói, bà Nhị đành giục mọi người vào mâm ăn. Riêng Phong bỗng thấy có điều gì đó bất an, vẻ mặt đầy trầm tư nghĩ ngợi. Hình ảnh người phụ nữ mặc áo mưa bịt kín bị xe cậu va phải ngã lăn dưới đường lúc nãy cứ lởn vởn trong tâm trí.

Linh tính báo có điều chẳng lành, bữa ăn tối kết thúc sớm hơn thường lệ, người nhà bà Nhị đội mưa đi tìm Nhung. Mãi đến khuya, chuông điện thoại của con rể bà Nhị đổ dồn. Ðầu dây bên kia là giọng người lạ thông báo việc chị Nhung bị tai nạn giữa lúc trời mưa tầm tã, hiện đã được đưa vào cấp cứu, đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ðến nơi, qua câu chuyện của Nhung kể, mọi người mới biết cô bị một gã thanh niên chạy xe nhanh, vượt đèn đỏ tông trúng ở ngã ba đường, sau đó đau quá ngất đi, may là được người dân gần đó giúp đỡ, đưa đến bệnh viện. Khi tỉnh lại, Nhung mới nhờ gọi được điện thoại cho chồng. Chị bảo, nếu cậu thanh niên nọ không vô tâm bỏ trốn thì sự thể đã đơn giản hơn nhiều.

Trong khi mọi người xuýt xoa, trách móc, nguyền rủa sự vô cảm của gã thanh niên gây tai nạn thì Phong bối rối đứng ở một góc, nước mắt nhạt nhòa vì thương chị và hối hận. Oái oăm thay, người mà cậu gây họa rồi nhẫn tâm bỏ rơi lại chính là chị gái mình. Mãi sau, đợi anh rể và hai cháu đi ra, chỉ còn bà Nhị và Nhung, Phong mới rụt rè, lí nhí nói trong sự ngỡ ngàng và sửng sốt của mẹ và chị: "Con xin lỗi mẹ, em xin lỗi chị! Kẻ gây tai nạn cho chị chiều nay chính là con đấy ạ".

VIỆT KHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36098402-vu-va-cham-oai-oam.html