Vụ uống lon nước yến, người phụ nữ bị lột sạch vàng: Tài xế chở thẳng tên cướp đến công an nói gì?

'Ông ta không thể chối cãi vì người bên cạnh đã chú ý từ đầu. Hòa cố ý gây mê, cướp vàng của nạn nhân', tài xế chở thẳng tên cướp đến trụ sở công an kể lại.

Nghi phạm Nguyễn Hòa - Ảnh: Công an cung cấp/Lao động

Nghi phạm Nguyễn Hòa - Ảnh: Công an cung cấp/Lao động

Liên quan vụ đánh thuốc mê lấy vàng khách đi xe, tên trộm bị bác tài chở thẳng tới công an, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, tài xế Huỳnh Thanh Phong (47 tuổi, ngụ Bến Tre) đã kể lại quá trình chạy ôtô khách vào thẳng trụ sở Công an quận Cái Răng khi phát hiện trên xe có hành khách bị gây mê, cướp tài sản.

Theo lời kể của tài xế, 8h ngày 25/9, ông điều khiển xe khách giường nằm đến huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để đón khách. Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) lên xe và nằm gần một phụ nữ khoảng 60 tuổi. Trên xe có gần 40 hành khách.

Khi đến Sóc Trăng, ông Hòa mua 3 lon nước yến. Sau đó, ôtô lưu thông hết địa phận tỉnh Hậu Giang.

Một hành khách trên xe phát hiện ông Hòa gây mê một phụ nữ ngồi phía trước để trộm dây chuyền vàng.

"Mọi người tri hô, ông ta chối cãi và chống đối", tài xế Phong kể lại.

Các hành khách trên xe cãi lý nếu ông ta không gây mê thì tại sao nữ nạn nhân ngủ mê man. Ông Hòa không trả lời được.

Sau đó, những người có mặt đã khống chế kẻ tình nghi. Tài xế điều khiển xe đi thẳng đến trụ sở cảnh sát.

"Ông ta không thể chối cãi vì người bên cạnh đã chú ý từ đầu. Hòa cố ý gây mê, cướp vàng của nạn nhân”, tài xế kể lại.

Trước đó, lúc 13h ngày 25/9, Công an quận Cái Răng tiếp nhận thông tin từ tài xế xe khách chạy tuyến Cà Mau đi Bến Tre thông báo trên xe có một hành khách nam sử dụng thuốc gây mê để lấy trộm tài sản của khách.

Tại thời điểm công an nhận tin báo, ông Hòa đã đánh thuốc mê và trộm của một phụ nữ (60 tuổi, ngụ Cà Mau) 1 sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K.

Theo báo Người lao động, tại cơ quan điều tra, ông Hòa khai nhận, mua vé xe khách giường nằm trên các tuyến liên tỉnh, sau đó quan sát các nạn nhân trên xe có đeo nhiều nữ trang rồi tìm cách tiếp cận làm quen.

Khi xe khách ghé các điểm dừng chân, ông Hòa mua các lon nước yến rồi lấy thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn bỏ vào. Lúc lên xe, ông Hòa tiếp cận người phụ nữ trên và mời nạn nhân uống lon nước yến.

Nhân lúc người phụ nữ trên mê man, ông Hòa liền lấy cọng dây chuyền nạn nhân đeo trên cổ thì bị nhà xe phát hiện nên đã đóng cửa không cho ông Hòa xuống xe, đồng thời chở thẳng đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-uong-lon-nuoc-yen-nguoi-phu-nu-bi-lot-sach-vang-tai-xe-cho-thang-ten-cuop-den-cong-an-noi-gi-a340535.html