Vụ tướng Đài Loan tử nạn: Rà hộp đen tìm 'cuộc gọi bất thường'

Sáng 3-1, đội tìm kiếm đặc biệt của lực lượng vũ trang Đài Loan trở lại hiện trường vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của chỉ huy lực lượng vũ trang kiêm phó lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, thượng tướng Thẩm Nhất Minh, và tìm thấy hộp đen.

Theo Thời báo Tự do, dự tính sẽ có kết quả phân tích vào ngày 5-1. Máy bay không bị cháy sau tai nạn và hộp đen có thể chịu được nhiệt độ 1.700 độ C, nên các con chíp trong hộp đen không bị hư hại.

Sau khi giải mã hộp đen, có thể làm rõ nhiều vấn đề như tốc độ, thời gian xảy ra tai nạn hay có bất kỳ cuộc trò chuyện bất thường hay không.

Hộp đen được vận chuyển xuống núi. Ảnh: THỜI BÁO TỰ DO

Hộp đen được vận chuyển xuống núi. Ảnh: THỜI BÁO TỰ DO

Kênh truyền hình TVBS của Đài Loan cho biết căn cứ vào sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay, 5 người may mắn sống sót đều ở hàng ghế phía sau. Một yếu tố quan trọng giúp 5 người sống sót nữa là do máy bay rơi ở một khu rừng, vô tình tạo thành vùng đệm giảm thiểu tác động va đập.

Theo ETtoday, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ cho biết mũi máy bay bị mắc kẹt trong đất và thân máy bay phủ đầy bùn, biến dạng. Những người ngồi hàng ghế phía trước chịu va chạm mạnh và tử vong.

Theo China News, hai phi công của chiếc Black Hawk chết trong tai nạn đều dày dạn kinh nghiệm. Liên lạc cuối cùng từ chiếc trực thăng gặp nạn là báo cáo về tình hình thời tiết.

Tờ Liên hợp Đài Loan lại dẫn tiết lộ của một số nguồn tin rằng có nhiều mây và sương mù tại hiện trường, dẫn đến hạn chế tầm nhìn mặt đất.

Câu hỏi đặt ra là nếu tầm nhìn hạn chế, trực thăng có thể báo cáo thay đổi bay vượt biển thay vì bay thẳng qua khu vực rừng núi. Trước khi trực thăng mất liên lạc, nó đã báo cáo "tầm nhìn 4-7", đây có thể là trọng tâm của cuộc điều tra.

Trước khi trực thăng mất liên lạc, nó đã báo cáo "tầm nhìn 4-7", đây có thể là trọng tâm của cuộc điều tra.

Hôm 2-1, thượng tướng Thẩm Nhất Minh cùng nhiều tướng lĩnh thiệt mạng do trực thăng gặp nạn. Có tổng cộng 8 người thiệt mạng và 5 người khác may mắn sống sót sau khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk chở họ đâm xuống vùng núi ở TP Tân Bắc, phía Bắc Đài Loan.

Đây là vụ tai nạn thứ hai có liên quan tới trực thăng Black Hawk ở Đài Loan sau khi một trực thăng loại này rơi vào tháng 2-2018, khiến 6 người thiệt mạng.

Hiện trường tai nạn máy bay hôm 2-1. Ảnh: TVBS

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường tai nạn. Ảnh: TVBS

Ngay sau tai nạn, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, đang vận động tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử ngày 11-1, lập tức ngưng vận động trong ba ngày để tập trung cho công việc cứu hộ và điều tra về tai nạn.

Trong cuộc họp với tướng lĩnh sáng 3-1, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết hiện thời là kiểm tra các khí tài, thiết bị quân sự và đảm bảo an ninh eo biển Đài Loan. Bà Thái Anh Văn yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra kỹ nguyên nhân vụ tai nạn.

Suốt 12 giờ kể từ khi tai nạn máy bay xảy ra, Đài Loan hoàn toàn không có chỉ huy quân sự. Nhiều người chỉ trích vì phản ứng chậm chạp này của chính quyền.

Giáo sư Hoàng Giới Chánh, chuyên nghiên cứu chiến lược tại trường ĐH Đạm Giang ở Đài Loan, cho rằng rất có thể là phải mất thêm nhiều tháng mới xác định được nguyên nhân vụ tai nạn. Theo ông Hoàng, nếu trục trặc kỹ thuật hoặc là vấn đề bảo trì thì phải có bằng chứng cụ thể.

Lúc này, Đài Loan cũng cho ngừng bay toàn bộ trực thăng Black Hawk.

H.Bình (Theo China News, TVBS, CNA)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vu-tuong-dai-loan-tu-nan-ra-hop-den-tim-cuoc-goi-bat-thuong-20200103131313188.htm