Vũ trụ DC: Tiếp tục tỏ ra loay hoay khi hoãn phim về The Flash

Warner Bros. thêm một lần nữa khiến công chúng phải hoài nghi bởi động thái hoãn khởi quay bộ phim riêng về siêu anh hùng The Flash, và buộc dự án có thể phải tới 2021 mới ra rạp.

Hôm 16/10, tờ Variety đưa tin hãng Warner Bros. quyết định hoãn khởi quay bộ phim riêng về The Flash (Ezra Miller). Dự kiến mang tên Flashpoint, dự án sẽ không thể khai máy từ tháng 3/2019, mà nhiều khả năng phải rời xuống cuối năm sau.

Tuy nhiên, lịch trình mới chưa chắc diễn ra trơn tru bởi ngôi sao Ezra Miller còn bận rộn ghi hình Fantastic Beasts 3 cũng của Warner Bros. trong năm sau. Nếu điều tệ nhất xảy ra, Flashpoint có thể phải chờ tới cuối 2019 hoặc đầu 2020 mới khởi quay, và khiến thành phẩm bị hoãn sang cuối 2020 hoặc đầu 2021.

Lời hứa đang xa dần?

Trên thực tế, Flashpoint là tác phẩm gặp không ít trắc trở. Đạo diễn Seth Grahame-Smith rời khỏi dự án chỉ đúng một tháng sau khi Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) dẫu thắng lớn nhưng vấp phải vô số chỉ trích từ cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng về mặt nội dung.

Người thay thế là Rick Famuyiwa, nhưng gương mặt mới cũng chỉ gắn bó với dự án chưa đầy nửa năm. Thông tin Famuyiwa không còn thực hiện Flashpoint bị lộ ra vào đúng vào đêm Halloween năm 2016.

Phải mãi tới hồi tháng 2 năm nay, hai cái tên John Francis Daley và Jonathan Goldstein mới xuất hiện để tiếp tục lèo lái dự án. Thông báo được Warner Bros. đưa ra khoảng vài tuần trước khi mùa mới Game of Thrones của hai nhà làm phim lên sóng.

Dự án phim riêng về The Flash thay đổi đạo diễn đã hai lần.

Dự án phim riêng về The Flash thay đổi đạo diễn đã hai lần.

Có một điều may mắn cho Flashpoint là suốt thời gian qua, Ezra Miller không hề tỏ ra có ý định thôi sắm vai siêu anh hùng, bất chấp nhiều tin đồn không hay đến từ các đồng nghiệp trong nhóm Justice League như Ben Affleck (vai Batman) và Henry Cavill (vai Superman).

Vấn đề lúc này lại đến từ chính một thương hiệu đình đám khác của Warner Bros. Hãng chắc chắn muốn ưu tiên cho thế giới phù thủy vẫn đang hái ra tiền của J.K. Rowling, thay vì theo đuổi một vũ trụ điện ảnh vẫn tiếp tục tỏ ra thiếu định hướng như DCEU.

Quả là oái oăm khi ngày Flashpoint để lộ tin hoãn quay lại trùng với thời điểm Warner Bros. tổ chức cuộc họp cổ đông để thông báo về các dự án siêu anh hùng DC cách đây bốn năm. Đó cũng là thời điểm Ezra Miller chính thức được thông báo sắm vai The Flash trên màn ảnh rộng.

Năm ấy, nhóm hoài nghi đã cho rằng đây là động thái vội vàng của Warner Bros. Bởi chỉ mới trước đó một tuần, series The Flash của CW với ngôi sao Grant Gustin trong vai Barry Allen / The Flash vừa lên sóng. Nhưng rốt cuộc, sau bốn năm, phiên bản nhân vật của Ezra Miller vẫn chưa có thể có phim riêng.

Cũng tại cuộc họp cổ đông năm 2014, Warner Bros. hứa sẽ tung ra 10 phim thuộc DCEU (không tính Man of Steel) từ 25/3/2016 cho tới 19/6/2020. Đến nay, công chúng mới được chứng kiến Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), Suicide Squad (2016), Wonder Woman (2017) và Justice League (2017).

Warner Bros. từng hứa sẽ tung ra 10 phim DCEU từ 2016 tới 2020. Song, điều đó rất khó xảy ra.

Tới đây, Aquaman chuẩn bị ra rạp sau khi bị hoãn ra rạp khoảng 5 tháng (một phần để hoàn thiện kỹ xảo, một phần để tránh Mission: Impossible - Fallout của Tom Cruise). Năm 2019, DCEU tiếp tục kéo dài nhờ SHAZAM! Wonder Woman 1984.

Thật khó để Warner Bros. có thể ra thêm một phim DCEU nào đó trong năm 2019. Các dự án còn lại như Suicide Squad 2 hay phim riêng về Harley Quinn (Margot Robbie) / Joker (Jared Leto) đều vẫn đang trong giai đoạn khởi động. Và việc DCEU cho ra ba phim trong năm 2020 là không dễ, bởi một vũ trụ điện ảnh hùng mạnh như MCU phải mãi tới 2017 mới làm được điều đó.

DCEU không còn là át chủ bài?

Ban đầu, Justice League dự kiến là bộ phim hai phần, với nửa sau ra rạp vào 14/6/2019. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là một tác phẩm duy nhất, và khiến tất cả chưng hửng về mặt nội dung.

Sau thất bại ấy, thông tin về phim riêng dành cho Cyborg (Ray Fisher) hay về nhóm Green Lantern Corps (một chi tiết ẩn giấu trong Justice League) không còn hay xuất hiện như trước. Chỉ có Aquaman (Jason Momoa), Wonder Woman (Gal Gadot) và The Flash (Ezra Miller) là còn được nhắc tới, và được lên kế hoạch làm cho tác phẩm riêng.

Tất cả những gì mà DCEU đã mang tới cho người hâm mộ, thực tế chỉ có Justice League là gây lỗ, phần lớn bởi quá trình quay lại quá tốn kém, khiến kinh phí sản xuất lên tới gần 300 triệu USD.

Sự vội vàng của Warner Bros. và DC đã khiến DCEU lâm nguy từ sớm.

Người ta hay nói về Batman v Superman: Dawn of Justice như một thất bại. Song, sức ảnh hưởng của hai siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất thực ra vẫn giúp Warner Bros. thu tới 873 triệu USD tại phòng vé. Chỉ có điều, ý kiến phản hồi có quá nhiều tiêu cực và buộc họ phải sớm tìm ra lối đi mới cho DCEU.

Lẽ ra nếu Warner Bros. dừng lại và ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng với Zack Snyder hơn, họ đã có thể tránh được thất bại với Justice League. Họ vội vã tiếp tục với nhà làm phim, và đen đủi xảy ra khi ông gặp phải bi kịch mất con gái.

Snyder không thể hoàn tất tác phẩm, và Warner Bros. bèn gọi Joss Whedon (The Avengers) tới để hoàn tất công việc. Hậu quả là thành phẩm chiếu rạp bị đánh giá như “một nồi lẩu” kém vị.

Dường như Warner Bros. đã quá vội vàng và sốt ruột trước thành công của loạt The Avengers thuộc MCU nên muốn cho ra đời Justice League càng sớm càng tốt. Họ nên làm phim về riêng từng nhân vật trước, rồi tập hợp tất cả lại với nhau. Nhưng rốt cuộc, như phim riêng về The Flash đến nay vẫn chìm trong bóng tối.

Một bộ phận fan cho rằng Warner Bros. nên mạnh dạn dùng Flashpoint làm tác phẩm tái khởi động toàn bộ vũ trụ điện ảnh bởi nhân vật có khả năng đi ngược thời gian. Họ hoàn toàn có thể làm vậy, nhưng đó không phải là ý tưởng dễ dàng.

Trailer đầu tiên bộ phim 'Aquaman' Bộ phim riêng về nhân vật thủy thần thuộc nhóm Justice League, dự kiến khởi chiếu từ 21/12/2018.

Wonder Woman 1984 hay tới đây là Aquaman có thể sẽ hút khách, và như vậy Warner Bros. rõ ràng không muốn lãng phí tài năng của Gal Gadot hay Jason Momoa. Nếu như chỉ tuyển mới Batman và Superman, hãng sẽ lại trình làng một nhóm Justice League mới và trông đội hình sẽ có phần khập khiễng.

Có một điều thú vị rằng hồi tuần qua, James Gunn chuẩn bị đảm nhận vị trí biên kịch cho Suicide Squad 2. Thông tin ban đầu cho thấy nhà làm phim có thể làm mới thương hiệu, và nhóm Biệt đội Cảm tử của phần đầu chưa chắc đã trở lại.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy Warner Bros. muốn dần dần làm mới DCEU, bất chấp việc Suicide Squad từng thu 745 triệu USD mà không cần Trung Quốc hồi mùa hè 2016.

Sự ưu tiên mà Warner Bros. dành cho DCEU có lẽ đã thay đổi sau 4 năm. Hồi 2014, hãng mới khép lại loạt ba phim Dark Knight về Batman (Christian Bale) của Christopher Nolan, tám tập phim Harry Potter, cũng như xác định loạt phim lấy bối cảnh Trung Địa của Peter Jackson sẽ chỉ kéo dài thêm ba tập với The Hobbit.

Trong lúc DCEU khiến thanh danh Warner Bros. bị mai một, hãng vẫn kiếm bộn nhờ vũ trụ kinh dị The Conjuring, mở ra vũ trụ phim quái vật từ Godzilla (2014), nắm trong tay thương hiệu hoạt hình The LEGO Movie, và dựa vào các ngôi sao như Dwayne “The Rock” Johnson hay Bradley Cooper để thắng lớn với San Andreas (2015) và American Sniper (2014).

Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Bên cạnh ngần ấy thành công, Warner Bros. cũng vấp phải thất bại bởi nhiều tác phẩm dựa trên thương hiệu có sẵn như Pan, Tarzan hay King Arthur. Nhưng DCEU lẽ ra phải là niềm vui thì rốt cuộc chỉ đem tới thêm những nỗi buồn.

Khi sự tự tin không còn nữa, các dự án phim riêng The Batman hay Man of Steel 2 đến giờ vẫn chỉ nằm trên giấy. Và vị thế của vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng đối với chính Warner Bros. cũng đã mai một.

Tuấn Lương
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-tru-dc-tiep-tuc-to-ra-loay-hoay-khi-hoan-phim-ve-the-flash-post885098.html