Vụ trẻ mầm non bị gãy xương đùi ở trường: Giáo viên 'tố' hiệu trưởng thông tin gian dối

Vụ việc cháu K.M.A (trường Mầm non Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) bị gãy chân tiếp tục có diễn biến mới khi giáo viên lớp cháu M.A cho rằng, hiệu trưởng nhà trường đã cung cấp thông tin thiếu trung thực tới báo chí.

Liên quan đến sự việc cháu K.M.A (SN 2017, học sinh trường Mầm non Tam Đồng) bị ngã gãy xương đùi tại trường, Hiệu trưởng nhà trường là bà Đỗ Thị Chăm đã chính thức lên tiếng về việc này. Trao đổi với PV Báo Pháp luật & Xã hội ngày 30-8, vị nữ hiệu trưởng cho rằng việc phát sinh mâu thuẫn giữa phụ huynh cháu M.A và nhà trường là do hiểu nhầm, khi nói chuyện điện thoại nghe "câu được câu chăng".

Trường Mầm non Tam Đồng - nơi xảy ra vụ việc cháu bé bị ngã gãy xương đùi chiều 28-8. Ảnh: Khôi Nguyên.

Trường Mầm non Tam Đồng - nơi xảy ra vụ việc cháu bé bị ngã gãy xương đùi chiều 28-8. Ảnh: Khôi Nguyên.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do cháu M.A được bác sĩ chụp X-quang chẩn đoán bị gãy 1/3 xương đùi bên trái từ tối 28-8 nhưng tới chiều 29-8 hiệu trưởng vẫn bảo chệch khớp, bà Chăm cho hay do được nghe cô giáo Nguyễn Thị Bảo báo cáo như vậy. Thậm chí bà Chăm đảm bảo tất cả điều này đều có giáo viên chứng kiến.

Theo cô Nguyễn Thị Bảo, giáo viên lớp cháu M.A, lúc đưa cháu bé vào viện cấp cứu, bố của cháu là anh Kiều Quang Hùng không những không trách móc gì cô giáo mà còn động viên cô giáo hãy bình tĩnh, không có gì phải vội vàng. Cô Bảo hỏi phụ huynh về tình hình của cháu thì được biết xương đùi của cháu M.A đã bị gãy đôi.

Cô Bảo cũng kể lại, tối 28-8 anh Hùng đã gọi điện cho hiệu trưởng để thông báo việc cháu bị gãy chân với mong muốn hiệu trưởng đừng chỉ trích giáo viên, nhưng trong lúc nói chuyện lại xảy ra mâu thuẫn.

Bà Đỗ Thị Chăm nói trong điện thoại: “Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cháu?”. Phụ huynh hỏi lại: “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai à?”. Cô Chăm đáp: “Không sai. Không đúng. Nhưng mà hơi thừa”.

Cô Bảo sau đó có gọi điện lại cho vị hiệu trưởng nói rằng: “Em à, mọi sự đã như vậy rồi, chú Hùng ngồi đây chỉ muốn em xin lỗi một câu. Chị không biết phải trái thế nào nhưng em nên gọi điện lại và xin lỗi”.

Nhưng sau đó bà Chăm trả lời: “Trách nhiệm của hai giáo viên trông lớp đã trông cháu để bị gãy chân thì phải chịu. Em không có lỗi thì việc gì phải xin lỗi”.

Cũng theo lời cô giáo Nguyễn Thị Bảo, tối 29-8, trước ngày đại diện Phòng GD&ĐT, UBND huyện Mê Linh xuống bệnh viện thăm cháu M.A, hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm đã gọi điện yêu cầu bà phải thừa nhận về việc đã báo cáo cháu bé chỉ bị chệch khớp xương.

Hình ảnh chụp phim X-quang cho thấy, cháu bé bị gãy xương đùi trái chứ không phải chệch khớp. Ảnh do gia đình cung cấp.

“Tôi nhận lời làm sao được khi cháu gãy đôi xương đùi, việc này ai cũng biết? Tôi bảo em bắt chị cũng không nói điều sai sự thật như vậy. Hiệu trưởng cho rằng nếu như vậy hai chị em không còn tình nghĩa. Tôi rất buồn vì những việc làm gian dối, thiếu trung thực của hiệu trưởng về sự việc này”, bà Bảo chia sẻ.

Trao đổi về điều này vào sáng 3-9 với PV, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho hay, sau khi nhận thông tin đã bố trí đoàn công tác làm việc với nhà trường, phụ huynh và vào viện thăm hỏi, động viên cháu M.A và gia đình.

Lãnh đạo UBND huyện đã giao cho các phòng chức năng tiếp tục xác minh, yêu cầu hiệu trưởng làm tường trình về sự việc. Nếu như xác minh sự việc xảy ra đúng theo thông tin báo chí nêu, một hiệu trưởng có ứng xử như vậy với nhân dân là không được phép, trái với quy tắc thái độ của nhà giáo. Hành xử như vậy cũng không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, không xứng đáng là một người hiệu trưởng...

"Hiện tại, các phòng ban của huyện vẫn đang xác minh một cách tổng thể vụ việc chứ không chỉ đơn thuần là phát ngôn của hiệu trưởng trường Tam Đồng. Khi đã có đủ thông tin, kết quả xác minh sẽ được gửi tới thường trực Huyện ủy để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Tinh thần là huyện sẽ làm nghiêm theo đúng quy định", ông Tuấn cho hay.

Trước đó, phản ánh tới chúng tôi, anh Kiều Quang Hùng (trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) cho biết việc con anh là cháu K.M.A bị ngã gãy xương đùi tại trường chiều 28-8. Tuy nhiên, điều anh bức xúc chính là câu trả lời có phần vô cảm, vô trách nhiệm của vị hiệu trưởng. Anh có thể thông cảm cho cô giáo chủ nhiệm vì sự việc là ngoài mong muốn, nhưng cách ứng xử và trả lời của hiệu trưởng thì khó chấp nhận được.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Khôi Nguyên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-tre-mam-non-bi-gay-xuong-dui-o-truong-giao-vien-to-hieu-truong-thong-tin-gian-doi-161064.html