Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: Giải pháp ban đầu để 2 bé sớm thích nghi với gia đình mới

Chị Vũ Thị Hương (đang nuôi bé Đoàn Nhật M.) đã đồng ý cho bé qua lại với gia đình anh Phùng Giang Sơn (hiện đang nuôi bé Phùng Thanh H.) nhiều hơn.

Liên quan đến vụ việc trao nhầm con xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội), thông tin mới báo VietNamNet đăng tải cho biết, hiện tại, chị Vũ Thị Hương (đang nuôi bé Đoàn Nhật M.) đã đồng ý tạm nghỉ công việc tại trường mầm non ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) để dành thời gian về quê, làm công tác tư tưởng cho cháu M.

Đồng thời, chị Hương cũng nhất trí cho bé M. về nhà anh Phùng Giang Sơn (người đang nuôi bé Phùng Thanh H.) sống cùng bé H. để cả 2 cùng đi học. Đây là giải pháp ban đầu để 2 bé sớm thích ứng với gia đình mới.

Anh Sơn chia sẻ: "20/7 này các cháu sẽ bắt đầu đi học lớp kĩ năng 1 tuần, sau đó đầu tháng 8 sẽ chính thức vào lớp 1. Cả 2 gia đình mới chỉ tính đến đây, còn chuyện cháu M. có vui vẻ và chịu ngủ lại nhà tôi hay không có lẽ phải chờ phản ứng của cháu. Vợ chồng tôi cũng muốn gần gũi con nhiều hơn để hiểu cháu".

Gia đình anh Phùng Giang Sơn bên cháu H. Ảnh: VietNamNet.

Anh này cũng cho biết, phía Bệnh viện Đa khoa Ba Vì hẹn đầu tuần sẽ có cuộc làm việc với 2 gia đình để thống nhất lại nhiều nội dung, trong đó quan trọng nhất là hoàn tất các thủ tục giấy tờ cho 2 cháu đi học.

Được biết, đến nay, cả chị Hương và vợ chồng anh Sơn đều đã thường xuyên trò chuyện với 2 bé về sự thật, cho 2 bé qua lại chơi với nhau nhiều lần và cả 2 con đều rất vui vẻ.

Sáng 14/7, trao đổi với VOV, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì cho biết, trong mấy ngày nay, bệnh viện thường xuyên liên lạc với 2 bên gia đình để sắp xếp cuộc gặp giữa 3 bên.

Theo ông Vinh, nếu 3 bên thống nhất hòa giải ổn thỏa thì gia đình anh Phùng Giang Sơn sẽ rút đơn kiện khỏi TAND huyện Ba Vì.

Trước đó, ngày 1/11/2012, chị Phùng Thị Thu Hiền, trú xã Tây Đằng và chị Vũ Thị Hương, trú xã Phú Sơn, cùng thuộc huyện Ba Vì cùng đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, 2 người phụ nữ này sinh con chỉ cách nhau 20 phút. Sau đó, nữ hộ sinh trao con cho 2 gia đình thì đã bị nhầm lần.

Sau 6 năm kể từ ngày sinh con, 2 gia đình thấy có nhiều điểm bất thường nên đã đưa đi xét nghiệm, kết quả cho biết bệnh viện đã trao nhầm con.

Chị Vũ Thị Hương và cháu Đoàn Nhật M. Ảnh: KT.

Được biết, cháu Đoàn Nhật M. là con đầu lòng của chị Hương. Khi cháu M. mới chào đời, gia đình chị sống vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn phát đạt nhưng vào năm 2014, sau khi chị Hương sinh người con trai thứ 2 thì sóng gió bắt đầu đến.

Bé trai thứ 2 của chị Hương càng lớn càng giống bố, mẹ trong khi đó cháu M. lại đối lập hoàn toàn, từ đó, chồng chị Hương bắt đầu nghi ngờ về sự đoan chính của vợ khiến mâu thuẫn gia đình liên tiếp xảy ra. Nhiều lần chồng chị đến tận trường mầm non nơi vợ đang dạy học đập phá đồ đạc và có lời lẽ khó nghe, dẫn đến việc ly hôn.

2 nữ hộ sinh trao nhầm trẻ được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh M. và bà Nguyễn Thị Đ. Hiện tại, 2 nữ hộ sinh này đã bị tạm dừng công tác chuyên môn là đỡ đẻ và tắm cho trẻ sơ sinh, đồng thời điều chuyển sang làm các công việc hành chính.

Bà Nguyễn Thị Thanh M. phân trần: "Khi đã biết chính xác sự việc, chúng tôi xin nhận trách nhiệm về việc làm của mình và cũng đã đến trực tiếp gia đình 2 cháu để gửi lời xin lỗi. Sự việc xảy ra quá lâu rồi, chúng tôi không nghĩ gì cả, không nhớ gì cả, chỉ khi mở hồ sơ bệnh án ra thấy chữ ký chúng tôi trực ca đó thì chúng tôi mới dám tin đó là sự thật".

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-trao-nham-con-o-ha-noi-giai-phap-ban-dau-de-2-be-som-thich-ung-voi-gia-dinh-moi--246111.htm