Vụ trao nhầm con ở Hà Nội: 2 gia đình đã trao nhận lại 2 con đẻ

Anh Phùng Giang Sơn mong muốn các cơ quan, ban ngành tạo điều kiện để hoàn thiện các thủ tục pháp lý để các cháu có thể đi học lớp 1 vào tháng 9 tới.

Sáng nay (19/7), Bệnh viện đa khoa Ba Vì, Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt và trao nhận 2 cháu bị trao nhầm 6 năm trước về với bố mẹ đẻ của mình.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đại diện cơ quan tư pháp Hà Nội, huyện Ba Vì và đại diện hai bên gia đình cháu bé.

Buổi trao nhận con giữa hai gia đình tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì.

Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương đã có mặt đông đủ. Ông Phùng Tuấn (ông ngoại cháu Phùng Thanh Hải - cháu bé mà anh Sơn đang nuôi) cho biết, mấy hôm nay chị Phùng Thị Hiền lo lắng, bỏ cả ăn uống để mong chờ đến ngày chính thức nhận lại con đẻ của mình.

Tại buổi gặp mặt, Bệnh viện thông qua biên bản giữa bệnh viện và 2 gia đình. Việc giao nhận được thực hiện theo sự tự nguyện của 2 gia đình.

Cháu Phùng Thanh Hải sẽ về với gia đình chị Vũ Thị Hương và cháu Đoàn Nhật Minh sẽ về với gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Phùng Thị Hiền.

Trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa 3 bên, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã thanh toán toàn bộ chi phí đi lại và làm xét nghiệm ADN, với số tiền 47.551.000 đồng. Bệnh viện cũng sẽ bồi thường cho mỗi gia đình là 150 triệu đồng. Sở Tư pháp Hà Nội và Phòng Tư pháp huyện Ba Vì sẽ tiếp nhận các tài liệu liên quan đến lý lịch của hai gia đình và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để các cháu về với bố, mẹ đẻ của mình.

Bệnh viện chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí làm thủ tục pháp lý cho hai bên gia đình. Đồng thời 2 gia đình cũng sẽ cam kết không thắc mắc, khiếu kiện Bệnh viện Đa khoa Ba Vì về những gì liên quan đến vụ trao nhầm con tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì năm 2012.

Tại buổi gặp mặt, anh Phùng Giang Sơn mong muốn các cơ quan ban ngành tạo điều kiện để hoàn thiện các thủ tục pháp lý để các cháu có thể đi học lớp 1 vào tháng 9 tới. Anh Sơn cũng mong bệnh viện hỗ trợ, giúp đỡ về việc ổn định tâm lý cho các cháu.

Tại buổi gặp mặt, chị Vũ Thị Hương xúc động chia sẻ: "Để xa cháu luôn, tôi cũng vô cùng đau khổ và mong muốn các ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ gia đình trong việc sau này cho cháu về Cầu Giấy học tập"./.

Thy Hạt/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/vu-trao-nham-con-o-ha-noi-2-gia-dinh-da-trao-nhan-lai-2-con-de-789327.vov