Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: 2 đứa trẻ đã trở về với bố mẹ đẻ

Sáng 19/7, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chính thức tổ chức buổi gặp mặt với 2 gia đình để tiến hành trao nhận hai cháu bé trong vụ việc nhầm con hy hữu.

Từ sáng sớm, gia đình anh Phùng Giang Sơn - chị Phùng Thị Thu Hiền và gia đình chị Vũ Thị Hương (ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đã có mặt ở Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì để đón nhận con bị nhầm cách đây 6 năm.

Tại buổi lễ trao nhận, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã trao số tiền hỗ trợ của bệnh viện cho 2 gia đình vì sự cố trao nhầm con này.

Ông Hùng cho rằng, sau những sự cố xảy ra, hiện tại buổi lễ này vui mừng nhất là các gia đình đã tìm lại được người thân. Ông rất cảm ơn 2 gia đình bệnh nhân đã phối hợp để bệnh viện khắc phục hậu quả trao nhầm con 6 năm trước. Bệnh viện cũng đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ để bé Phùng Thanh H. (con ruột chị Hương) có điều kiện học tập tại Hà Nội nơi chị Hương đang làm việc.

Hai đứa trẻ chính thức được trao nhận về với gia đình bố mẹ đẻ

Mỗi gia đình được bệnh viện hỗ trợ 150 triệu đồng và các chi phí đi lại, làm xét nghiệm ADN. Các bé cũng sẽ sớm được thực hiện thủ tục pháp lý để đổi tên, khai sinh, thay đổi hộ khẩu...

Chị Vũ Thị Hương (đang nuôi bé Đoàn Nhật M., con ruột của anh Phùng Thanh Sơn) mong muốn sau khi trao nhận, chị nhớ con, muốn gặp con Nhật M. mà mình đã nuôi dưỡng 6 năm qua sẽ được phép của gia đình anh Sơn cho thăm nuôi bé.

Gia đình anh Sơn cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để 2 cháu vẫn đi lại, gặp gỡ, các con vui vẻ, được học hành cho tốt hơn.

Chị Hương xúc động trong suốt buổi lễ trao trả con. Ảnh: Ngọc Phong

Chứng kiến buổi trao nhận trẻ giữa hai gia đình, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đã trao quà cho 2 bé trai. Đồng thời, bà Hà cũng khẳng định cuộc gặp gỡ sáng nay cả hai gia đình đều rất vui vẻ, họ thỏa thuận việc trao lại con trên khía cạnh tình cảm, họ không đòi hỏi bất kỳ cái gì và ghi nhận sự hỗ trợ từ phía bệnh viện đến 2 bên gia đình.

"Ngay trong chiều nay, chúng tôi và các cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục pháp lý cho các cháu như: đổi lý lịch tư pháp, thủ tục đăng ký vào học lớp một cho cả 2 cháu”, bà Hà nói.

Như báo Công lý đã đưa tin, sáng 1/11/2012, chị Phùng Thị Thanh Hiền (vợ anh Sơn) và chị Vũ Thị Hương cùng đến sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, 2 người phụ nữ này sinh con chỉ cách nhau chưa đầy 10 phút. Sau đó, khi nữ hộ sinh trao con cho 2 gia đình thì đã bị nhầm lẫn.

Sau 6 năm kể từ ngày sinh con, 2 gia đình thấy có nhiều điểm bất thường nên gần đây mới tự đi làm xét nghiệm ADN cho con. Kết quả khẳng định có sự nhầm lẫn không cùng huyết thống giữa đứa trẻ và cha mẹ nuôi dưỡng.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-trao-nham-con-o-ba-vi-2-dua-tre-da-tro-ve-voi-bo-me-de-261366.html