Vụ trao nhầm con: Một gia đình đề nghị bồi thường 300 triệu đồng

Hiện tại, trong quá trình hòa giải, một gia đình đề nghị 300 triệu đồng.

Liên quan tới vụ trao nhầm con xảy ra tại bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (TP.Hà Nội) cách đây gần 6 năm, trao đổi với PV, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, hôm nay (ngày 13/7), lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y (sở Y tế Hà Nội) đã có buổi làm việc với bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì về sự việc này và yêu cầu bệnh viện phải giải quyết xong trước 20/7.

Về mức bồi thường do tổn thất từ sự cố trao nhầm con mà hai gia đình anh Phùng Giang Sơn (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì) và chị Vũ Thị Hương (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) đề nghị bệnh viện Đa khoa Ba Vì hỗ trợ, bà Hà thông tin, hiện tại, trong quá trình hòa giải, một gia đình đề nghị 300 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì.

Tuy nhiên, phía bệnh viện cho rằng quỹ đền bù rủi ro không đủ đền mức tiền này nên 2 bên chưa đi đến thống nhất. Vì vậy, vụ việc đã được đưa lên TAND huyện Ba Vì xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Bà Hà cũng cho biết, sự việc trao nhầm con 6 năm trước tại BV Đa khoa Ba Vì là lỗi về quy trình chuyên môn. Sở Y tế Hà Nội cũng đã yêu cầu kỷ luật hai nữ hộ sinh.

Sở giao bệnh viện Phụ sản Hà Nội – đơn vị đầu ngành sản phụ khoa của thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện quy trình kỹ thuật sản khoa, tránh nhầm lẫn trẻ sơ sinh.

Ông Phùng Văn Phượng (ở thôn Vân Trai, xã Tây Đằng, Ba Vì), ông nội của cháu Phùng Thanh H. (một trong 2 cháu bé bị trao nhầm 6 năm trước ở Ba Vì, Hà Nội) nghẹn ngào kể: Chúng tôi có đồng nào cũng tích cóp vun vén cho các con để đi tìm cháu, bây giờ chúng tôi già, cũng cạn kiệt hết rồi.

Từ khi biết tin cháu H. không phải là cháu ruột của mình, ông Phượng cứ thẩn thơ đi ra, đi vào. “Thằng cu H. lên 6 tuổi rồi, cháu cũng biết chuyện, người ngoài cứ điều qua tiếng lại nên nhiều hôm cứ khoảng 8h tối, nó chạy sang ôm ông nội khóc và nói: Ông ơi, ông đừng bỏ con, thương lắm. Kinh tế trong gia đình cũng không còn để dồn vào cho các con đi tìm cháu.

Những ngày đầu biết tin, chị Hiền ngất lên ngất xuống vì thương con.

Ông Phượng cũng chia sẻ, từ khi biết chuyện, 2 bên gia đình cũng gặp nhau khoảng 10 lần, cho bọn trẻ gặp nhau, ổn định tâm lý và tư tưởng cho các cháu.

6 năm trước, sáng 1/11/2012, vợ anh Sơn sinh con tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Sau sinh, khi nhận con, vợ chồng anh nghi ngờ nhầm tã lót của bé nên hỏi lại bác sĩ đỡ đẻ. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định đây là tã lót của cháu, không có chuyện nhầm.

Tuy nhiên, bé càng lớn, vợ chồng anh càng thấy con có nhiều nét không giống mình. Đưa con đi xét nghiệm ADN, anh Sơn bất ngờ nhận kết quả con không cùng huyết thống với bố mẹ. Bệnh viện đã xác định gia đình chị Hương cũng ở Ba Vì, có khả năng cao bị trao nhầm con với gia đình anh Sơn. Hai bên đã làm xét nghiệm ADN từ giữa tháng tư, kết quả khẳng định có sai sót trao nhầm con. Tuy nhiên từ đó đến nay hai gia đình vẫn chưa tiến hành trao đổi hai bé vì vẫn còn vướng mắc...

Anh Đức (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/vu-trao-nham-con-mot-gia-dinh-de-nghi-boi-thuong-300-trieu-dong