Vụ trao nhầm con: Các con sẽ sớm được đoàn tụ

'Hai gia đình đã thống nhất, trong bữa cơm ngày chủ nhật, các con sẽ gặp nhau, hai bên cùng bàn bạc về việc đoàn tụ của các con', anh Sơn cho hay.

Anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Thu Hiền cùng người con anh chị đã nuôi 6 năm qua.

Anh Phùng Giang Sơn, chị Phùng Thị Thu Hiền cùng người con anh chị đã nuôi 6 năm qua.

Anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết: Cuộc gặp gỡ lần này sẽ giúp cho con được gặp nhau, hai bên sẽ cùng bàn bạc cụ thể và thống nhất về việc đoàn tụ của các con.

"Theo dự định, chiều thứ 7, chị Hương sẽ đưa cháu M. tới nhà anh dùng bữa cơm tối. Nhưng sau đó, chị Hương gọi lại báo là do nội thành Hà Nội mưa to nên chưa thể đưa cháu về được. Dự kiến sáng mai, chị sẽ đưa cháu M. tới", anh Sơn nói.

Liên hệ với chị Vũ Thị Hương, chị cũng xác nhận rằng: Hiện tại, chị đang ở Hà Nội, nhưng do sức khỏe yếu cộng thêm với việc mưa lớn kéo dài nên chị không thể đưa cháu M. về quê như dự định ban đầu. Nếu chủ nhật, trời tạnh ráo, chị sẽ đưa bé M. về sớm.

Như đã bàn bạc từ trước, sau khi chị Hương đưa cháu M. từ Hà Nội về với anh Sơn, cháu sẽ cùng cháu H. ở với vợ chồng anh Sơn để tiện việc chăm sóc, học hành. Anh Sơn cho biết: "Bé M. sẽ sống cùng H., bố Sơn, mẹ Hiền cùng em trai 3 tuổi. Mong trong hai tháng M. làm quen được nếp sống mới, gần gũi với gia đình, chăm sóc lẫn nhau để bước vào năm học mới tốt nhất".

Hiện nay, chị Hương đã gửi các giấy tờ liên quan đến cháu M. để gia đình anh làm thủ tục cho con nhập học lớp 1.

Chị Vũ Thị Hương và cháu Đoàn N.M.

Liên quan đến việc bồi thường, anh Sơn cho hay, sáng nay, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì đã gọi điện thông báo sẽ hỗ trợ, đền bù cho mỗi gia đình 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây mới là những lời nói qua điện thoại nên chưa thể nói thêm điều gì.

"Đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi cũng như chị Hương chỉ mong muốn làm sao hai cháu được đoàn tụ với nhau. Mọi việc liên quan đến tiền bạc, bồi thường có thể sang tuần sau, khi mọi việc tốt đẹp, ba bên sẽ ngồi với nhau xem xét. Gia đình chúng tôi chỉ muốn làm sao đem những điều tốt đẹp nhất cho các con", anh Sơn chia sẻ.

Sự cố giao nhầm con ở Ba Vì (Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cách đây gần 6 năm (ngày 1/11/2012) chị Phùng Thị Thu Hiền (SN 1989) và chị Vũ Thị Hương (SN 1983, ngụ huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng sinh con trai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Hai đứa trẻ chào đời chỉ cách nhau 20 phút. Trong số 3 ca đẻ của hôm đó thì ca sinh của hai bé đều vào buổi sáng, một bé nặng 3,1 kg - còn một bé nặng 3,8 kg. Sau đó, hai đứa trẻ đã bị hộ lý giao nhầm cho hai người mẹ.

Việc Bệnh viện trả nhầm con 6 năm trước đến gần đây mới phát hiện đã gây rất nhiều rắc rối cho những người thân trong gia đình 2 cháu bé. Lớn lên ở hai gia đình mà người nuôi không phải bố mẹ ruột, cả hai bé trai không hề giống bất kỳ ai trong gia đình. Điều này khiến nhiều người nghi kị về phẩm hạnh của cả hai người mẹ. Chị Vũ Thị Hương và chồng đã ly dị cũng vì mâu thuẫn này.

Theo anh Phùng Giang Sơn, từ khi anh biết cháu Đoàn N.M. là con mình, anh đã gặp cháu hơn 10 lần và gia đình anh đã sẵn sàng đón cháu về. Tuy nhiên, chị Vũ Thị Hương cho biết chị rất sốc và cần thêm thời gian để hoán đổi con.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/vu-trao-nham-con-cac-con-se-som-duoc-doan-tu-87640.html