Vụ tra tấn người làm: Nghi can tỉnh táo tại hiện trường

Trong vụ tra tấn người làm dã man, nghi can được đưa về hiện trường trong tình trạng khá tỉnh táo, không ngáo đá.

Liên quan đến vụ tra tấn người làm dã man, ngày 24/7, CA TP. Pleiku cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga "vọc", SN 1979; tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó người phụ nữ này bị tố hành hạ dã man người làm là chị Y Nhiêu (SN1995, trú huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum).

Sáng 29/7, Nga "vọc" được đưa từ trại tạm giam Công an TP Pleiku về hiện trường là dãy nhà trọ nơi bị can này tạm trú để thực hiện quá trình khám xét.

Sau khi khám xét, cơ quan công an thu giữ được dao, kìm và nhiều vật dụng nghi dùng để tra tấn Y Nhiêu (Ảnh: Người lao động)

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an mời một số người dân chứng kiến nhưng không ai đồng ý. Mãi sau đó, có 1 cô gái đồng ý tham gia buổi khám xét.

Khi được đưa về hiện trường, nghi can khá tỉnh táo, không còn dấu hiệu ngáo đá nữa. "Bà Nga chỉ khóc thôi chứ không có nói gì" - cán bộ khám xét chia sẻ với báo chí.

Theo 1 cán bộ tham gia buổi khám xét nơi ở của nghi phạm Nga "vọc" cho biết, buổi khám xét ngoài bà Nga còn có 1 người khác tên Na cũng được đưa đến dãy nhà trọ.

Theo nạn nhân nói thì đây cũng là người tham gia tra tấn chị. Tại buổi khám xét nhà nghi can, công an hỏi nghi can Na rằng Y Nhiêu bị đánh ở vị trí nào thì Na chỉ từng vị trí.

Nga "vọc" nghi phạm hành hạ man rợ người giúp việc (Ảnh: Công an TPHCM)

Sau gần 1 ngày khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được dao, kìm và một số vật dụng khác nghi dùng để tra tấn cô gái Y Nhiêu.

Như thông tin trước đó, khoảng 1 giờ sáng 12/7, chị Y Nhiêu trong tình trạng thương tích nặng đã đến Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku trình báo về việc chị bị đối tượng Nga đánh đập dẫn đến chấn thương.

Y Nhiêu kể từ năm 2014 từ huyện Đắk Glei xuống Gia Lai để làm thuê. Trước khi về làm thuê cho bà Nga em đã làm một số nơi khác. Những năm qua, việc làm của Y Nhiêu diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, Y Nhiêu đột nhiên bị bà Nga bạo hành bằng nhiều hình thức kinh khủng.

Y Nhiêu kể vào bất cứ thời gian nào trong ngày (thường là sau khi dùng "đá" - ma túy xong) thì bà Nga lại gọi Y Nhiêu lên rồi đổ cho tội trộm tiền rồi đánh đập, tra hỏi. "Bà dùng bàn là hơ nóng lên rồi dí vào người em. Lấy cây sắt nung đỏ lửa rồi đánh. Lấy kìm cắt kẽm để cắt tai em.

Cây gỗ bà đóng đinh 5 vào rồi đánh liên tiếp vào người, vào chỗ kín. Răng em bà ấy lấy búa đánh chưa gãy thì lấy kềm ra nhổ mất 3 cái"- Y Nhiêu kể lại trong nước mắt.

Không chỉ bà Nga một nhân viên khác là "chị em kết nghĩa" với bà tên Na cũng thường xuyên tham gia lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt. "Vết thương trên mặt em là do Na dùng dao mổ rạch" – Y Nhiêu kể lại...

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vu-tra-tan-nguoi-lam-nghi-can-tinh-tao-tai-hien-truong-3362797/