Vụ thiếu úy uống nhầm ma túy đá: Bác sĩ chủ quan

Trong vụ Thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã có kết luận liên quan đến vụ việc.

Thiếu úy Công an uống nhầm ma túy đá tử vong trước đó là Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi) - công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long.

Trao đổi trên VNN, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Sở Y tế tỉnh đã gửi kết luận về việc trách nhiệm của Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh này trong quy trình tiếp nhận, cấp cứu cho Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt.

Theo Đại tá Mộng, kết luận của Sở Y tế tỉnh chỉ trả lời “chung chung”. Theo đó Hội đồng chuyên môn xác minh cái chết của Thiếu úy gồm 25 người, trong đó 21 người là thành viên của Sở Y tế tỉnh, 4 chuyên gia tuyến trên của BV Chợ Rẫy, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương (phía Nam).

Ca nước có chứa ma túy đá mà thiếu úy Đạt uống nhầm (Ảnh VNN)

“Kết luận cho rằng bác sĩ trực có sai sót về chuyên môn trong việc Thiếu úy Đạt đến thăm khám và chữa bệnh tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, cụ thể là chưa khai thác về bệnh sử. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu chủ quan. Do đó, Sở Y tế tỉnh yêu cầu BV họp kiểm điểm đối với bác sĩ trực đã để xảy ra sai sót” - Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Long, Huỳnh Thanh Mộng nói.

Theo vị Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Long, căn cứ vào văn bản trả lời của Sở Y tế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ họp với VKSND, TAND thống nhất xử lý vụ việc đúng pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ cái chết của thếu úy Đạt. Ảnh: NLĐ

Như thông tin trước đó, tối ngày 13/7, Thiếu úy Đạt cùng một số đồng đội trong tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, Long Hồ) đang tàng trữ trái phép các chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước). Sau đó, Đạt cùng đồng đội dẫn Đang đến nhà 1 người dân gần đó có liên quan để làm việc.

Tại căn nhà trên có T. (26 tuổi) - người có mối quan hệ với Đang và nghi vấn tàng trữ ma túy. Kiểm tra bên hông nhà, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bộ sử dụng ma túy. Trong lúc lực lượng lập biên bản, thiếu úy Đạt nói khát nước nên lấy ca nước trong nhà uống.

Sau đó, Đạt cùng đồng đội đưa Đang về trụ sở công an xã làm việc. Kết quả giám định cho thấy bịch nylon trong túi Đang là ma túy đá. Khi về đến trụ sở công an xã, Thiếu úy Đạt than nhức đầu, chóng mặt và có biểu hiện bất thường. Sau đó, Đạt được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Tuy nhiên tại đây bác sĩ trực cho rằng trường hợp này liên quan đến thần kinh, cần phải được điều trị chuyên khoa nên không cấp cứu và yêu cầu đưa anh đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Thiếu úy Đạt sau đó được đưa đến Bệnh viện Tâm thần, tuy nhiên đã tử vong sau một giờ được bác sĩ tích cực cứu chữa.

Bảo Yến (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-thieu-uy-uong-nham-ma-tuy-da-bac-si-chu-quan-3365196/