Vụ thiếu úy ngộ độc ma túy tử vong: Không ai nói cho bác sĩ bệnh nhân uống nhầm ma túy đá

Liên quan đến vụ việc thiếu úy Nguyễn Đức Đạt tử vong do uống nhầm ma túy, Bác sĩ trực cấp cứu cho cho biết, thời điểm đó không có ai nói là bệnh nhân đã uống nhầm ma túy đá.

Theo bs N.P.T (trực cấp cứu tại BV Đa khoa Vĩnh Long đêm 13/7), khi tiếp nhận thiếu úy Đạt, ông là người đã đến bắt mạch và chẩn đoán bệnh nhân này bị rối loạn hành vi, biểu hiện tâm thần cấp tính.

BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Zing.vn

Vấn đề này ngoài chuyên môn của BV nên bác sĩ đã đề nghị gia đình chuyển thiếu úy Đạt đến BV Tâm thần tỉnh để điều trị chuyên khoa.

Vị bác sĩ này cũng khẳng định, do không ai thông báo bệnh nhân uống nhầm ma túy nên đã nghĩ rằng Đạt uống phải bùa mê.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu biết Đạt uống nhầm ma túy thì cũng phải chuyển bệnh nhân lên BV Tâm thần tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

Như tin đã đưa, vào ngày 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (SN 1992, Đội CSĐT Tội phạm kinh tế - ma túy, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã tiến hành truy bắt một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khống chế được đối tượng, Đạt đã xin gia đình nước uống do mệt và khát. Sau đó, Đạt nhờ đồng đội còng tay mình lại khi thấy trong người có biểu hiện bất thường.

Theo kết quả giám định của Công an tỉnh Vĩnh Long, chất lỏng mà Đạt uống trong ca là ma túy đá với khối lượng là 10g được pha trong 500ml nước.

Bảo Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/vu-thieu-uy-ngo-doc-ma-tuy-tu-vong-khong-ai-noi-cho-bac-si-benh-nhan-uong-nham-ma-tuy-da-357708.html