Vụ thiếu nữ 19 tuổi tử vong trên ô tô: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

'Trên xe lúc này có một cô gái ngồi phía sau, cứ tưởng bị trúng thuốc sâu nên tôi mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường thì phát hiện máu từ trên cổ chảy ra, sau đó mới thấy có vết cắt từ cổ và đã chết lúc nào không biết', nhân chứng kể.Theo Tuổi Trẻ, khoảng 17h ngày 25/8, một người dân nhìn thấy chiếc ôtô 7 chỗ đậu trên vỉa hè trong khu dân cư, giáp với trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, bên trong xe có nam thanh niên ngồi gục đầu. Mở cửa kiểm tra, người dân phát hiện người thanh niên sùi bọt mép, nồng nặc mùi thuốc sâu nên lập tức gọi cấp cứu.

"Trên xe lúc này có một cô gái ngồi phía sau, cứ tưởng bị trúng thuốc sâu nên tôi mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường thì phát hiện máu từ trên cổ chảy ra, sau đó mới thấy có vết cắt từ cổ và đã chết lúc nào không biết”, nhân chứng kể.

Nạn nhân C. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang - Ảnh: NLĐ

Nạn nhân C. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang - Ảnh: NLĐ

Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cô gái 19 tuổi chết trên ô tô xảy ra ở huyện Vĩnh Thạnh.

Nạn nhân là T.T.G.M (19 tuổi, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ).

Tiền Phong dẫn nguồn thông tin từ người dân cho hay, khoảng 17h ngày 25/8, trên tuyến đường khu dân cư giáp ranh với trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh có chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova đậu bên vỉa hè, sau đó một nam thanh niên mở cửa xe có biểu hiện như đang say rượu.

Tuy nhiên, thấy miệng của người này sùi bọt mép nên người dân tiến đến xem thì ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc.

“Tôi liền điện thoại báo công an đến đồng thời gọi xe cấp cứu. Trên xe lúc này có một cô gái ngồi phía sau, cứ tưởng bị trúng thuốc sâu nên tôi mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường thì phát hiện máu từ trên cổ chảy ra, sau đó mới thấy có vết cắt từ cổ và đã chết lúc nào không biết”, Tiền Phong dẫn lời một người dân kể.

Gia đình đang lo hậu sự cho nữ nạn nhân - Ảnh: CAND

Zing.vn dẫn nguồn thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, năm học lớp 9, có quen biết với Đ.C.C (27 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ).

Trao đổi trên báo này, ông T.N.S., cha của nạn nhân cho biết do hai gia đình có quan hệ họ hàng xa nên không ủng hộ mối quan hệ này.

"Bản thân tôi chưa từng gặp mặt C., không nghe con gái nói nhiều về thanh niên này”, cha của cô gái nói. Thời gian sau, M. nghỉ học nên gia đình gửi lên TP Biên Hòa, Đồng Nai học nghề cùng với anh trai.

M. và anh trai làm tại salon tóc và móng tay ở Đồng Nai được khoảng 2 năm. Trong thời gian này, M. thường xuyên về thăm gia đình ở Cần Thơ. Lần về gần nhất, cách đây khoảng một tháng.

Theo ông S., sáng 25/8, tiệm vắng khách. M. nói với anh trai là ra ngoài có việc nhưng sau đó không thấy về. Người thân gọi vào điện thoại của cô gái nhưng không có người nghe máy.

Khi đó, ông S. ở quê cũng khá sốt ruột đã gọi hỏi người quen nhưng cũng không có thông tin. Đến chiều tối, con trai ông S. gọi về nói em gái đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc, ngày 27/8, báo Người lao động dẫn nguồn tin cho biết, các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang đang tiếp tục điều trị bệnh nhân tên Đ.C.C. do sử dụng thuốc trừ sâu.

Theo đó, khoảng 19h ngày 25/8, Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang có tiếp nhận bệnh nhân này trong tình trạng vật vã nghi do uống thuốc trừ sâu. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành rửa bộ phận tiêu hóa, điều trị thuốc rồi cho mở khí quản để thở bằng máy.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và có thể tự thở được nên các bác sĩ sẽ rút ống mở khí quản để tiếp tục điều trị tích cực. Hiện khu vực do bệnh nhân này đang nằm điều trị đã được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 17h ngày 25/8, một người dân nhìn thấy chiếc ôtô 7 chỗ đậu trên vỉa hè trong khu dân cư, giáp với trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, bên trong xe có nam thanh niên ngồi gục đầu. Mở cửa kiểm tra, người dân phát hiện người thanh niên sùi bọt mép, nồng nặc mùi thuốc sâu nên lập tức gọi cấp cứu.

Lực lượng công an có mặt và phát hiện trong xe còn có chị M. đã tử vong với vết cắt trên cổ.

Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu được xác định là Đ.C.C.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-thieu-nu-19-tuoi-tu-vong-tren-o-to-bang-hoang-loi-ke-nhan-chung-a290583.html