Vụ thi thể ven đường ở Đà Nẵng không phải án mạng, 'giết người thiêu xác'

Vụ một người bán đồ da ở Đà Nẵng phát hiện thi thể ở bụi rậm ven đường không phải là vụ án mạng kinh hoàng như dư luận đồn đoán.

Vị trí nơi phát hiện thi thể anh Hoàng - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 25.7, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay gia đình anh Lê Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ 59 Nguyễn Địa Lô, tổ 54, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) đã xin nhận thi thể người thân về mai táng và không khiếu nại.

Công an Q.Sơn Trà cũng xác định đây không phải là vụ án mạng kinh hoàng như dư luận đồn đoán về việc "giết người phân xác, thiêu xác" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Trước đó, sáng 23.7, ông Lê Tấn Phu (32 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), người bán đồ da trên vỉa hè đường Chu Huy Mân (P.Nại Hiên Đông), phát hiện mùi hôi thối.

Ông Phu đi tìm thì phát hiện thi thể anh Hoàng đang phân hủy, nằm trong bụi rậm ven đường.

Theo Công an Q.Sơn Trà, hoàn cảnh anh Hoàng rất khó khăn; cha mất sớm từ khi anh còn nhỏ; mẹ dẫn em vào TP.HCM làm thuê nên gửi anh Hoàng cho nhà nội nuôi dưỡng.

Anh Hoàng làm thợ lặn, thu nhập không ổn định. 4 tháng trước, vợ anh dẫn 2 con nhỏ về ngoại sinh sống, còn anh sống một mình. Khoảng 2 tháng trước, anh Hoàng bị tai nạn xe máy phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện.

Sau đó, anh có dấu hiệu bất thường nên gia đình đưa anh vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thăm khám. Khi ra viện, anh vẫn còn bị triệu chứng suy giảm trí nhớ.

Theo gia đình, anh Hoàng hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Gia đình phát hiện anh mất tích từ ngày 12.7.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-thi-the-ven-duong-o-da-nang-khong-phai-an-mang-giet-nguoi-thieu-xac-986788.html