Vụ thi thể người phụ nữ lõa thể trong rừng: Hé lộ manh mối quan trọng từ camera

Liên quan đến vụ thi thể người phụ nữ lõa thể trong rừng ở Ninh Thuận, qua trích xuất camera, công an phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại hiện trường tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngày 26/2, Báo Dân trí dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết: qua công tác điều tra ban đầu đã xác định đối tượng tình nghi ra tay sát hại chị P.T. P. (SN 1966, trú tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) là người tình của nạn nhân. Nghi phạm tên là Thắng (48 tuổi, thường trú tại Đạo Đức, Vị Xuyên, Hà Giang).

Qua truy xuất camera an ninh trên địa bàn phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện hình ảnh 1 đôi nam nữ chở nhau trên chiếc máy 85S1 - 4197, đi theo tuyến từ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về Phan Rang (Ninh Thuận).

Theo hình ảnh camera, người đàn ông và phụ nữ này mang quần áo trùng khớp với quần áo để lại tại hiện trường tìm thấy thi thể chị P.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công lý

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công lý

Liên quan đến vụ việc, trước đó, VietNamNet dẫn nguồn thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, sau khi chồng mất, bà P. rời địa phương đến xã Ka Đô, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) để mưu sinh. Khoảng 1 năm nay, bà P. sống chung như vợ chồng với người đàn ông tên Thắng. Bà đã vài lần đưa ông này về Phước Hà chơi, nhưng ông này luôn đeo khẩu trang che kín mặt nên gia đình không có thiện cảm.

Trao đổi trên báo này, bà Phạm Thị Th., chị gái bà P. cho biết, sáng 20/2, gọi điện cho bà P. kêu về nhà chăm con đang bị bệnh nặng thì bà P. nói đang trên đường về. Tuy nhiên gia đình chờ mãi mà không thấy bà.

"Nó nói một mình đi về bằng xe máy, nhưng khoảng 6h tối có người thấy P. chở một người đàn ông đi mua đồ ăn ở chợ Nhị Hà. Đến khoảng 9h tối thì ông Thắng gọi cho cháu N. (con bà P.) nói mai mày đi mua hòm đẹp cho mẹ mày rồi cúp máy", bà Th. nhớ lại.

Sau khi nhận được cú điện thoại của ông Thắng (gọi bằng số của bà P.), linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình cố gọi lại nhiều lần nhưng máy bị khóa.

Đến sáng 21/2, ông Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà P., thông báo với gia đình là bà P. bị tai nạn giao thông. Người đàn ông này yêu cầu gia đình đến bệnh viện ở Đà Lạt để đưa thi thể bà P. về. Sau đó, số điện thoại bị khóa, không thể liên lạc được. Người chồng hờ tên Thắng cũng biến mất từ đó.

Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh - Ảnh: Dân trí

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 21/2, người dân đi làm rẫy thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong tình trạng lõa thể, nằm ở bìa rừng, sát khu vực rẫy của người dân.

Bên cạnh nạn nhân có một chiếc xe máy biển số 85S1-4197, cùng một giỏ quần áo và đồ dùng cá nhân.

Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, thi thể nạn nhân không mặc quần áo, trên đầu và thân thể có nhiều vết thương, sống mũi bị dập gãy.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-thi-the-nguoi-phu-nu-loa-the-trong-rung-he-lo-manh-moi-quan-trong-tu-camera-a264387.html