Vụ thi thể giấu trong bê tông: Nữ chủ mưu xin giảm án tử hình, mẹ bị cáo kêu oan

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà, chủ mưu vụ 'thi thể trong bê tông' kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt tử hình, trong khi đó, mẹ bị cáo Hà kêu oan.

Kẻ chủ mưu vụ việc - Phạm Thị Thiên Hà - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Kẻ chủ mưu vụ việc - Phạm Thị Thiên Hà - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 6/8, TAND tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ vụ án Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ ruột Hà), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) lên TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm theo thẩm quyền do có kháng cáo.

Theo đó, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (bị kết tội chủ mưu, cầm đầu nhóm giết 2 người sau đó cùng đồng bọn phi tang thi thể nạn nhân) xin giảm nhẹ hình phạt tử hình mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (nhận 13 năm tù cho tội “Giết người” và “Không tố giác tội phạm”) kêu oan, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (bị tuyên 19 năm tù về hai tội "giết người" và "không tố giác tội phạm”) kháng cáo xin giảm nhẹ mức án.

Riêng bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo không kháng cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thảo bị HĐXX tuyên phạt 22 năm tù về các tội “Giết người”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (49 tuổi) mẹ của nạn nhân Trần Chí Thành (28 tuổi, ngụ TP.HCM) cho rằng con trai mình chưa chết nên kháng cáo, yêu cầu làm rõ nội dung này.

Theo bản án sơ thẩm, Hà đứng đầu nhóm 8 người tu luyện theo phương pháp "tịch cốc", trong đó có ông Trần Đức Linh (52 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành.

Tháng 7/2018, cả nhóm thuê căn nhà ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tu luyện nhưng hai người trong nhóm bỏ đi vì không chịu nổi khắc nghiệt. Sợ bị lộ, họ thuê nhà khác tại xã Hưng Hòa.

Cuối năm đó, Hà dẫn 5 người còn lại đến Bà Rịa - Vũng Tàu thuê villa. Ông Linh chịu không nổi việc "tịch cốc", bỏ trốn nhưng bị Hà và Thành bắt lại đánh đập khiến nạn nhân tử vong. Ba ngày sau, cả nhóm đưa thi thể về căn nhà ở xã Hưng Hòa bỏ trong thùng nhựa, đổ xi măng bên ngoài để tránh mùi hôi.

Thời gian sau Hà thấy Thành hay trốn ra ngoài ăn khuya, sinh hoạt không đúng quy định... nên bàn với Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Lê Ngọc Phương Thảo giết anh này. Bà Hoa biết chuyện nhưng không tham gia bàn bạc.

Chiều 15/3/2019, nhóm Hà chích điện, siết cổ anh Thành đến chết rồi cho vào thùng nhựa đổ xi măng phi tang xác.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-thi-the-giau-trong-be-tong-nu-chu-muu-xin-giam-an-tu-hinh-me-bi-cao-keu-oan-a333583.html