Vụ thi thể 3 mẹ con nổi trên sông Thương: Tìm thấy thư tuyệt mệnh trong cốp xe máy

Liên quan đến vụ thi thể 3 mẹ con nổi thấy trên sông Thương, đoạn qua địa phận xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cơ quan chức năng đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh để trong cốp xe máy của nạn nhân.

Như Báo Công lý đã thông tin, chiều ngày 5/7, một người dân đi bắt cua bàng hoàng phát hiện thi thể 3 mẹ con nổi trên sông Thương, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang nên trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành trục vớt các nạn nhân để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trước đó chưa đầy 24 giờ. Đáng chú ý, khi trục vớt thi thể các nạn nhân, phát hiện thi thể bé gái gần 1 tuổi “dính” chặt vào người mẹ, cạnh đó là thi thể bé trai khoảng 4 tuổi.

Danh tính các nạn nhân gồm chị Hà Thị N. (SN 1984, trú tại thôn Phi Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Hai cháu bé là Trần Đại Q. (SN 2016) và Trần Thị Kim N. (SN 2019) đều là con của chị N.

 Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con chị N

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 mẹ con chị N

Trong một diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân bỏ lại nhà một người thân. Tiến hành kiểm tra bên trong cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh.

Nội dung lá thư có nội dung: “ … Do bí bách trong cuộc sống và những bất ổn trong diễn biến tâm lý của người phụ nữ sau sinh…”.

Theo người dân địa phương, chị N. từng có một đời chồng nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Do người quen mai mối, chị đi bước nữa với anh H, người cùng địa phương và sinh hạ được cháu Trần Thị Kim N. (SN 2019).

Anh H làm thợ cơ khí, từng có một đời vợ, thế nhưng mối tình “rổ giá cạp lại” cũng chẳng được viên mãn và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đặc biệt, sau khi sinh cháu N, chị N có dấu hiệu của việc trầm cảm sau sinh, ít chia sẻ về cuộc sống và sống nội tâm.

Buổi sáng định mệnh ngày 4/7, chị N có nhắn tin xin lỗi gia đình rồi mất tích cùng 2 con nhỏ. Mặc dù người thân đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy sau đó thì phát hiện ra sự việc đau lòng.

Qua thu thập các thông tin liên quan, Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng do mâu thuẫn gia đình dẫn đến tự tử.

Như Loan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-thi-the-3-me-con-noi-tren-song-thuong-tim-thay-thu-tuyet-menh-trong-cop-xe-may-349782.html