Vụ thi thể 2 chị em trên bờ biển: Cha nhắn tin thừa nhận ôm con tự tử

Công an TP Vũng Tàu (Bà RịaVũng Tàu) đang điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể 2 chị em ruột chết ở bờ biển nghi do cha hại.

Như tin đã đưa, tối 14/11, Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 2, TP. Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ 2 thi thể trẻ được phát hiện trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 14/11, anh G. (ngụ tại phường 8, TP. Vũng Tàu) đang trực bảo vệ tại công trình ở khu vực gần số 60, Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu thì nghe thông tin có một xác chết trẻ em để gần bờ biển.

 Người cha nhắn tin thừa nhận đã đưa 2 con ra biển tự tử

Người cha nhắn tin thừa nhận đã đưa 2 con ra biển tự tử

Anh G. đi đến khu vực này thì phát hiện một chiếc balo, trên có dòng chữ viết tay màu trắng “Trường Quân”. Trong ba lô có xác một bé trai nên đã lập tức trình báo công an.

Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định nạn nhân khoảng 9 tháng tuổi, chết do bị ngạt nước. Đồng thời, ra thông báo tìm tung tích nạn nhân.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Trường H. (ngụ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc), đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Theo anh H. cháu nhỏ bị ngạt nước tên là Nguyễn Trường A., mới sinh đầu năm 2019.

Cháu A. là con trai của Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, trú tại Bông Trang, Xuyên Mộc. Quân là cháu ruột, gọi anh H. là cậu).

Cũng theo anh H. vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh H. nhận được tin nhắn từ Quân qua mạng xã hội Facebook, nội dung thông báo nói anh H. đến Bãi Trước, Vũng Tàu đưa 2 cháu là Nguyễn Trường A. và chị gái 2 tuổi Nguyễn Trần Tường V. về nhà.

Qua tin Quân cho biết đã đưa 2 con của mình ra biển tự tử. Tuy nhiên, khi ôm các con lao xuống biển thì Quân không chết mà 2 con tử vong. Quân đã vớt xác 2 con lên một mỏm đá. Sau đó Quân cho xác con trai vào chiếc balo và đặt thi thể con gái bên cạnh rồi bỏ đi.

Quân cũng xin lỗi gia đình vì đã hại chết 2 con của mình qua tin nhắn gửi cho anh H.

Thi thể cháu bé xấu số bỏ trong balo ngay sát bờ biển

Từ trình báo của gia đình nạn nhân, cùng với những tin nhắn Quân đã gửi cho anh H, Công an nhận định vào khoảng 18 giờ ngày 13/11, Nguyễn Trường Quân đưa hai con từ Xuyên Mộc đến Vũng Tàu.

Đến trưa ngày 14/11, Quân ép hai con xuống biển khiến các cháu bị ngạt nước và tử vong. Từ những thông tin này, lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm cháu Nguyễn Trần Tường V.

Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể cháu V. đã được tìm thấy gần đó và trục vớt lên bờ.

Công an TP Vũng Tàu đang khẩn trương truy tìm tung tích của Quân và điều tra, làm rõ vụ án.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/vu-thi-the-2-chi-em-tren-bo-bien-cha-nhan-tin-thua-nhan-om-con-tu-tu-320934.html