Vụ thầy giáo bị tố đánh học sinh chảy máu mũi: Chỉ quẹt tay?

Ngày 14.4, ông Nguyễn Hữu Hà – giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) chính thức lên tiếng sau khi bị phụ huynh tố đánh học sinh chảy máu mũi.

Ông Hà cho biết chỉ lỡ quẹt tay khiến cháu N. bị chảy máu mũi.

Theo lời kể của ông Hà, sáng thứ 3 (tức ngày 10.4 - PV), ông dạy tiết đầu tiên của lớp 1G (Trường Tiểu học Nguyễn Du phân hiệu tại thôn 9, xã Ea Wer).

7h đúng, ông vào lớp thì thấy em Hứa Bảo N. (học sinh lớp 1G) mặc quần đùi, cởi trần...

“Người ta nói em này mặc 3 áo ở đâu tôi không biết, nhưng hiện trạng lúc đó là như vậy. Tôi nói với N rằng "anh mặc quần áo giúp cho tôi”.

Lúc đó, thấy em N. không mặc được áo, tôi phụ kéo áo xuống giúp em. Trong quá trình đó, một tay tôi quẹt vào mũi của của em N.” – ông Hà kể và nói thêm, ông kéo áo cho em xong thì thấy mũi có giọt máu chảy ra. Ngay lập tức, ông bế em lên bàn để ngửa mặt sơ cứu.

Lúc này, cô Lê Thị Minh Phượng (giáo viên mỹ thuật) bước vào và phụ ông Hà lau mặt cho N.

Ông Hà cho rằng, sau khi được sơ cứu, em N. ra học tiết thể dục và các tiết học còn lại trong buổi sáng 10.4 bình thường.

Sau khi phụ huynh em N. lên trường hỏi lý do con mình bị đánh chảy máu mũi thì thời điểm đó ông Hà trả lời: “Dù vô tình quẹt tay khiến cháu chảy máu mũi, tôi cảm thấy ân hận, có lỗi nên đã xin lỗi phụ huynh.

Cho đến sáng hôm sau, tôi nhận được thông tin phụ huynh ra phản ánh với nhà trường là cháu bị đánh và cháu N. được nghỉ để đi khám.

Tôi cũng không hiểu bác sĩ nhìn đâu mà chẩn đoán trong giấy ra viện là cháu bị “chấn thương vùng mũi do bị đánh”. Nếu tôi dùng tay đấm thì mũi em N. đã có thương tích” – ông Hà kể.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-thay-giao-bi-to-danh-hoc-sinh-chay-mau-mui-chi-quet-tay-601495.ldo