Vụ thầy cúng truy sát cả gia đình hàng xóm vì nghi bị bỏ bùa: Nghi phạm sống kín tiếng, không giao lưu với ai

Theo đại diện tổ dân phố, đối tượng Trịnh Viết Ba thuê nhà ngay sát vách nhà ông Được khoảng hơn 10 năm nay nhưng rất kín tiếng, không nói chuyện với ai bao giờ.

Chiều 4/3, nhiều giờ sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà dân trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định, tỉnh Nam Định khiến 2 người tử vong, 2 người khác trong gia đình bị thương phải nhập viện điều trị nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàn tán xôn xao.

Hung thủ gây án là Trịnh Viết Ba (sinh năm 1967) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền. Sau khi gây án người thầy cúng này bỏ về nhà, khóa trái cửa. Lực lượng chức năng khi nhận được tin báo đã lập tức đến hiện trường. Sau khi kêu gọi kẻ thủ ác mở cửa không thành, những người có mặt tại hiện trường phải phá cửa để vào trong.

Khu ngõ lối vào ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Khu ngõ lối vào ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Lúc này đối tượng đã dùng dao tự sát nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Khi được hỏi về người đã truy sát cả gia đình ông Được, người dân trong con ngõ chỉ lắc đầu và nói gần như chưa nói chuyện với Ba bao giờ.

Theo người dân, đối tượng Ba thuê căn nhà sát vách nhà ông Được để hành nghề từ hơn chục năm nay. Đây là thầy cúng có tiếng trong vùng nhưng chẳng ai biết hàng ngày Ba làm gì. Không đi cúng thì cũng ở trong phòng đóng kín cửa, chẳng nói chuyện với ai.

Theo đại diện khu phố, phường Ngô Quyền, năm 2008, Ba thuê ngôi nhà số 8B ngõ 25 Hoàng Hoa Thám để ở. Người dân nơi đây không ai biết rõ Ba đến từ đâu. Ba sống một mình rồi thuê thêm 2 nữ giúp việc để làm việc nhà nhưng họ chỉ đến ban ngày.

Ngôi nhà đối tượng Ba sinh sống luôn đóng kín cửa.

Sau khi thuê nhà, Ba sửa sang nơi tạm trú thành căn phòng phục vụ cho việc xem phong thủy. Đại diện khu phố kể, trong nhà, Ba trang trí nhiều tranh ảnh phật lịch và cờ hoa, đèn nháy… Tuy nhiên, ông ta không thờ cúng hay thắp hương tại nhà. Thi thoảng, có người đi ôtô đến rước người đàn ông này đi làm lễ.

“Ba chưa bao giờ vi phạm quy định về tín ngưỡng, mê tín dị đoan tại địa phương. Trái lại, ông ta sống kín tiếng. Nhiều lúc làm lễ xong, Ba phát bánh kẹo cho trẻ em trong khu. Gần một tuần trước, tổ dân phố nắm thông tin Ba và gia đình ông Được xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chúng tôi dự định họp tổ để xem xét giải quyết xích mích, nhưng chưa kịp họp thì đã xảy ra vụ việc”, đại diện khu phố thông tin thêm.

Ông Được hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Trần Huy Tài, Chủ tịch UBND phường Lộc Vượng cho biết Trịnh Viết Ba trước đây HKTT tại phường Cửa Bắc. Đến 2004, xã Lộc Vượng trở thành phường Lộc Vượng, TP.Nam Định chia lại địa giới hành chính thì nhà đối tượng Ba thuộc phường Lộc Vượng. Năm 2006, Trịnh Viết Ba bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống.

Thời điểm sống ở nhà cũ bên phường Lộc Vượng, Trịnh Viết Ba ở cùng vợ, hai người không có con. Ba không có công việc ổn định, nhà mở một điện thờ rồi hành nghề thầy cúng. Đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì khi còn cư trú trên địa bàn phường.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-thay-cung-truy-sat-ca-gia-dinh-hang-xom-vi-nghi-bi-bo-bua-nghi-pham-song-kin-tieng-khong-giao-luu-voi-ai-4702632.html