Vụ thanh tra viên tử nạn trên đường công tác: Con chưa biết mặt cha

Con trai sắp chào đời thì bố đi công tác gặp TNGT tử vong, để lại nỗi đau đớn khôn cùng cho gia đình và người thân.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà anh Vũ

Sáng 4/3, PV Báo Giao thông đã tìm về nhà bố mẹ anh Phan Tuấn Vũ (SN 1991, thanh tra viên huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) - người vừa tử nạn vì TNGT khi trên đường đi công tác về.

Dưới trận mưa cuối xuân nặng hạt liên hồi không ngớt, chúng tôi đến ngôi nhà mới xây ở Khu đô thị Vườn Xanh (thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Ngôi nhà bình thường ít người đã buồn, thì nay càng thêm tang thương.

"Ngày thường Vũ công tác và ở cùng vợ con trên huyện miền núi biên giới Kỳ Sơn. Bố mẹ Vũ cũng ở và làm việc trên đó, nên thi thoảng mới về nhà mới xây này. Khổ thân, Vũ còn trẻ quá, vợ thì đang mang bầu, sắp sinh con", người phụ nữ sống đối diện thương xót kể.

Kể từ hôm con trai gặp nạn, bố mẹ anh Vũ khụy ngã hoàn toàn, cả 2 đều nằm bẹp trên giường, người thân phải ở bên để động viên, chăm sóc.

Mọi công việc trong nhà, cho đến việc lo hậu sự cho con trai và tiếp khách đều nhờ anh em họ hàng và con gái út SN 1997.

Hiện trường vụ TNGT khiến anh Vũ tử vong. (Ảnh N.G)

Nhìn lên bàn thờ cháu, anh Nguyễn Ngọc Bình (SN 1977, cậu ruột anh Vũ) kể: Ngày 2/3, Vũ cùng đồng nghiệp vào xã Na Ngoi công tác, đến chiều cùng ngày thì nghe tin cháu gặp nạn. Cả gia đình tập trung chạy vào hiện trường, rồi lo hậu sự chứ thời gian tai nạn, ai chạy xe lúc gặp nạn… thì cũng chưa nắm rõ.

Cũng theo anh Bình: Vũ đã lập gia đình riêng, 2 vợ chồng và con gái nhỏ 2 tuổi đều đang sinh sống ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

“Vũ còn trẻ quá, con gái đầu chỉ mới 2 tuổi, vợ đang mang bầu cháu trai thứ 2, đến ngày rồi nhưng vẫn chưa sinh. Chiều hôm Vũ gặp nạn, gia đình đưa cháu dâu về bên ngoại và vẫn chưa dám cho biết thông tin vì sợ cháu chịu không được, ảnh hưởng đến thai nhi”, anh Bình nghẹn ngào.

Cũng theo người nhà, anh Vũ và vợ là chị Nguyễn Thị Giang cùng quê ở huyện Đô Lương, cùng sinh năm 1991 và cùng học chung cấp 3, rồi Học viện Tài chính.

Năm 2017, anh Vũ và chị Giang kết hôn, về chung sống một nhà với nhau. Cũng trong năm này, anh Vũ xin về công tác tại Phòng Thanh tra, UBND huyện Kỳ Sơn.

Để có điều kiện chăm sóc con cái và gia đình nơi địa đầu biên giới Tổ quốc, chị Giang đã gác lại ước mơ trở thành nhân viên ngân hàng. Hai anh chị mở một cửa hàng quần áo ở thị trấn Mường Xén để chị buôn bán lúc rảnh rỗi, còn lại chăm sóc con gái đầu lòng.

Cuộc sống gia đình trẻ hạnh phúc, êm ấm. Càng mừng hơn, vào năm 2020, chị Giang biết tin mình có bầu em bé thứ 2, kết quả siêu âm là một cháu trai.

Dự kiến, chị Giang sẽ sinh nở vào đầu tháng 3/2021, thế nhưng con trai chưa kịp chào đời thì ngày 2/3 đã chịu nỗi đau mất bố.

Hiện giờ tang lễ đã được tổ chức chu toàn, mọi người đang nghĩ cách làm thế nào để cho vợ Vũ hay tin. Nói trước sinh thì sợ vợ anh ngã quỵ sẽ nguy hiểm đến tính mạng 2 mẹ con. Mà để sau này thì sợ vợ Vũ trầm cảm. Gia đình dù không khó khăn về kinh tế, nhưng không biết sau biến cố này mọi người có gượng dậy được không" - anh Bình gạt nước mắt nói.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng từ 16h - 17h chiều ngày 2/3, xe bán tải hiệu Ford Ranger chở 3 người đi trên tỉnh lộ 543D từ UBND xã Na Ngoi ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Khi xe đến bản Tống Khư (xã Na Ngoi), thì bất ngờ bị mất lái rồi lao thẳng xuống vực sâu khoảng 200m.

Vụ tai nạn khiến anh Phan Tuấn Vũ tử vong, 2 người còn lại bị thương; chiếc xe bị vò nát gần như hoàn toàn.

Được biết, anh Vũ cùng đồng nghiệp đi vào xã Na Ngoi để thông báo kết luận thanh tra, trên đường về thì gặp nạn.

Sỹ Hòa - Văn Thanh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/vu-thanh-tra-vien-tu-nan-tren-duong-cong-tac-con-chua-biet-mat-cha-d497955.html