Vụ thanh niên nhảy cầu Long Biên tự tử: Người mẹ sốc nặng khi nhận hung tin

Mẹ của thanh niên nhảy cầu Long Biên tự tử khóc nghẹn, nói sự việc xảy ra quá đột ngột khiến gia đình bị sốc nặng và vô cùng đau buồn.

 Tin nhắn cuối cùng T. gửi cho mẹ.

Tin nhắn cuối cùng T. gửi cho mẹ.

Chiều 27/1, bà V., trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội, mẹ của nam thanh niên P.V.T. (SN 1989, người nhảy cầu Long Biên tự tử chiều 26/1) cho biết, gia đình đang tìm kiếm thi thể anh T. nhưng vẫn chưa có kết quả.

"Sự việc xảy ra quá đột ngột, không ngờ con trai lại hành động dại dột đến vậy. Hiện tôi đang rất sốc nên chưa thể trao đổi với báo chí", bà V. khóc nghẹn.

Lãnh đạo UBND xã nơi nạn nhân sinh sống cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin việc anh T. tự tử, còn cụ thể về hoàn cảnh gia đình thì vị này chưa nắm rõ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 26/1, người dân di chuyển qua cầu Long Biên, đoạn bãi giữa sông Hồng bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Nạn nhân để lại áo khoác, điện thoại và giấy tờ tùy thân trên cầu.

Một số nhân chứng cho biết, tại hiện trường, trước khi quyên sinh, nam thanh niên để lại dòng tin nhắn gửi mẹ với nội dung: "Con đang ở cầu Long Biên, con phải đi rồi, con chết thì gia đình mới hết khổ vì con. Con xin lỗi vì con là con của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương và che chở cho con, con yêu bố mẹ nhiều lắm".

Đại diện Công an phường Ngọc Lâm cho biết, ngay khi nhận tin báo của người dân, lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người nhà tìm kiếm nam thanh niên. Danh tính nạn nhân là anh P.V.T. trùng khớp với chứng minh thư được tìm thấy tại hiện trường.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-thanh-nien-nhay-cau-long-bien-tu-tu-nguoi-me-soc-nang-khi-nhan-hung-tin-20210127145655628.htm