Vụ thanh niên bị chị gái dội nước sôi: Những người trong cuộc nói gì?

Liên quan đến vụ việc anh Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) bị người thân tạt nước sôi lên đầu gây bỏng nặng. Người tạt được xác định là chị ruột anh Hảo.

Chiều 4/11, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ việc trên là có và hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh vẫn đang tiếp tục mời các đương sự lên làm việc và điều tra làm rõ.

Cũng trong chiều cùng ngày, PV đã tìm đến địa phương để tìm hiểu sự việc, thì được bà Thái Thị Cốm (54 tuổi, mẹ ruột Hảo) cho biết, vợ chồng bà hành nghề bán vé số hàng chục năm qua để kiếm tiền nuôi 7 đứa con khôn lớn như bây giờ, Hảo là con thứ 5 trong gia đình, còn người dội nước sôi Hảo là chị hai của Hảo.

Bà Cốm cho biết, khoảng 18 giờ ngày 1/11, lúc bà đi bán vé số vừa về tới nhà thì cũng gặp Hảo đem về 6 gói mì định nấu nước pha mì để ăn.

Nhưng vừa gặp mẹ thì Hảo hất một cái khiến bà chúi nhủi. “Tui cũng không nói gì mà ra phía trước nhà. Nó thì vô nhà đập đùng đùng bể 1 cái tô rồi chửi bới tui tiếp. Lúc này con Hiền (chị hai Hảo) vừa làm công nhân ở công ty gần nhà về, nghe sự việc mới bức xúc và dùng nước sôi dội lên đầu nó rồi bỏ chạy ra ngoài đường. Nó (Hảo) cầm dao chạy ra ngoài rượt theo chị hai, tôi thấy vậy mới ôm thằng Hảo lại và giật con dao. Bác hai nó sống gần nhà thấy vậy cũng chạy qua giật lấy dao từ tay nó”, bà Cốm kể.

Ông Sơn và bà Cốm trao đổi với PV

Ông Sơn và bà Cốm trao đổi với PV

Sau vụ việc, chị của Hảo đã lên cơ quan công an làm việc và thừa nhận có tạt nước sôi em trai.

“Chị hai nó ra tay như vậy là do quá bức xúc, không kiềm nén được sự tức giận”, ông Lý Hùng Sơn (58 tuổi, cha ruột Hảo) nói.

Theo bà Cốm cho biết, hàng ngày bà phải dậy từ 3 giờ sáng, đón xe qua bán vé số ở bến đò Cồn Khương, TP.Cần Thơ.

“Năm thằng Hảo 10 tuổi nó cũng đi bán vé số phụ gia đình. Được không bao lâu thì bán bao nhiêu nó lấy tiền xài hết. Tôi mới không đưa vé số cho nó bán nữa”- bà Cốm kể lại. Còn ông Sơn do bị tật nên chỉ đi xe lăn bán vé số quanh quẩn ở khu hành chính thị xã Bình Minh.

Cũng theo người nhà, năm 13 tuổi do Hảo trộm cắp vặt nên địa phương đưa đi giáo dưỡng đến 18 tuổi mới về. “Về nhà, nó không tu chí làm ăn mà hay nhậu nhẹt với bạn bè. Đã vậy còn sinh thêm tính tình hay cãi lại”, ông Sơn nói thêm.

Bà Cốm còn cho biết, Hảo từng đánh và đòi đâm mẹ 1 lần, sự việc khiến công an phường phải can thiệp. “Hảo quậy tôi hơn 1 năm nay rồi. Nó chỉ mới đi làm được hơn 1 tuần nay thôi, bao nhiêu tiền làm ra nó đi chơi với bạn bè thâu đêm suốt sáng mới về. Nó về nằm ngủ chình ình đó có ai nói động gì đâu, tôi với ổng đi bán từ sáng đến tối mới về”, vừa dứt lời bà Cốm rưng nước mắt.

Còn về việc gia đình không đến chăm sóc Hảo thì được bà Cốm cho hay, gia đình không vào bệnh viện chăm sóc cho Hảo là vì quá sợ bị con hành hung, trả thù.

Trước đó, như Báo CATP đã đưa tin, vào tối 1/11, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 12 phút ghi lại cảnh một thanh niên đang quằn quại trong đau đớn và gào khóc cầu cứu với mọi người xung quanh do bị nhiều vết bỏng nặng trên cơ thể. Sự việc xảy ra được cho là tại thị xã Bình Minh.

Từ khi clip xuất hiện thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ, bình luận lên án hành động của người gây ra sự việc cho nam thanh niên trên. Xót xa trước cảnh tượng đó, người dân đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân nhân bị bỏng nước sôi được xác định là Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh). Hiện anh Hảo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bệnh nhân bị bỏng nhiều vùng...

Hồng Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/vu-nam-thanh-nien-bi-nguoi-than-tat-nuoc-soi-chi-hai-no-tat_82637.html