Vụ thảm sát tại Đan Phượng: Nạn nhân cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

Hôm nay (10/9), lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết, nạn nhân Đỗ Thị Nhung trong vụ thảm sát Đan Phượng đã hồi tỉnh và được bỏ máy thở nội khí quản.

Bệnh viện 198 cho biết, nạn nhân Đỗ Thị Nhung, người duy nhất còn sống sót trong vui thảm sát cả gia đình em ruột tại Đan Phượng (Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch và hồi tỉnh.

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng tại Đan Phượng. (ảnh: Người Lao động)

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng tại Đan Phượng. (ảnh: Người Lao động)

Trong vụ thảm sát cả gia đình em ruột tại Đan Phượng (Hà Nội) do tranh chấp đất đai, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở Hồng Hà, Đan Phượng) sau khi sát hại 4 người đã bị công an bắt giữ. Nạn nhân Đỗ Thị Nhung (SN 1995) - người duy nhất còn sống sót hiện đang điều trị tại Bệnh viện 198 đã qua cơn nguy kịch.

Hiện bệnh nhân vẫn đang phải điều trị gãy tay. Cũng theo đại diện Bệnh viện 198, bệnh nhân bắt đầu tỉnh táo và có thể nói chuyện với người thân. “Bệnh nhân dù giờ đây chấn thương không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ phải tiếp tục điều trị gãy tay và chống nhiễm trùng. Vì vậy, vẫn cần phải theo dõi sức khỏe của bệnh nhân để có thể quyết định thời gian ra viện” - đại diện Bệnh viện 198 cho biết.

Trước đó, sáng 1/9, nhiều người dân xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà) cầm dao sang nhà em trai truy sát cả gia đình khiến 2 ngưởi tử vong tại chỗ, 3 người nhập viện cấp cứu.

Hai người tử vong tại chỗ là: ông Nguyễn Văn Hải (51 tuổi em trai Đông) và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (29 tuổi). Hai trong ba nạn nhân bị thương trong vụ chém là: bà Doãn Thị Việt (49 tuổi, vợ ông Hải) và con gái chị Nhung là cháu Nguyễn Huyền My (1 tuổi) đã tử vong. Nạn nhân Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) may mắn hồi tỉnh qua cơn nguy kịch sau nhiều ngày cấp cứu./.

T.H/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/vu-tham-sat-tai-dan-phuong-nan-nhan-cuoi-cung-da-qua-con-nguy-kich-954112.vov