Vụ thảm sát ở Đan Phượng: Nạn nhân sống sót duy nhất đã tỉnh táo

Nạn nhân Đỗ Thị Nhung (24 tuổi), người duy nhất còn sống sót trong vụ anh trai thảm sát gia đình em ruột ở Đan Phượng, Hà Nội đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo trở lại và đang điều trị tại Bệnh viện 198.

Hung thủ trong vụ thảm sát ở Đan Phượng đã bị khởi tố. Ảnh: TTXVN.

Hung thủ trong vụ thảm sát ở Đan Phượng đã bị khởi tố. Ảnh: TTXVN.

Ngày 10/9, đại diện Bệnh viện 198 cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân Đỗ Thị Nhung (24 tuổi, ở Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội), nạn nhân cuối cùng trong vụ anh trai chém cả nhà em ruột ở Đan Phượng, Hà Nội đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân đã không còn phải thở máy, khoảng 2 ngày nay đã bắt đầu tỉnh táo và có thể nói chuyện với người nhà. Tuy bệnh nhân vẫn còn phải điều trị chấn thương, chống nhiễm trùng, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng và vẫn cần phải theo dõi sức khỏe.

Trước đó, ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (ở Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) đã dùng dao chém cả nhà người em ruột do mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Vụ thảm sát khiến 2 người tử vong tại chỗ và 3 người được đi cấp cứu tại các bệnh viện, nhưng hiện chỉ còn nạn nhân Đỗ Thị Nhung là người duy nhất còn sống.

TN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/suc-khoe/vu-tham-sat-o-dan-phuong-nan-nhan-song-sot-duy-nhat-da-tinh-tao-20190910183432858.htm