Vụ thảm sát khiến 3 người chết tại Tiền Giang: Những tiết lộ mới nhất về hung thủ

Hung thủ vụ thảm sát khiến 3 người chết tại Tiền Giang là người chồng thứ hai của nạn nhân N., hàng ngày chỉ đi cắt cỏ cho bò ăn rồi về nhà, ít tiếp xúc với hàng xóm.

Chiều tối 13/8, theo thông tin ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại hiện trường, thiếu nữ Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát xảy ra vào sáng cùng ngày đã được cơ quan chức năng đưa về nhà.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiếp xúc, lấy lời khai ban đầu từ A.. Hiện chính quyền địa phương đang cùng người thân chăm sóc, giúp đỡ A. ổn định lại tinh thần sau biến cố lớn xảy ra.

Khi có mặt tại hiện trường, nhiều người dân kể rằng trong quá trình vụ án diễn ra, họ không hề hay biết. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đ. (70 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) kể lại, do nhà ở cách xa nhà nạn nhân nên ông không nghe thấy gì. Mãi đến khi lực lượng công an đến phong tỏa hiện trường thì ông mới hay gia đình cháu Ánh xảy ra án mạng làm 3 người chết thảm.

Theo ông Đ., cháu Ánh là người duy nhất may mắn sống sót nên đã kêu lên cầu cứu. Người hàng xóm cạnh nhà nghe thấy liền chạy đến thì phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh H. (44 tuổi, mẹ của A.), Đinh Thị Ngọc N. (24 tuổi, con gái bà H.) và bé gái 5 tuổi, con chị N. đã tử vong.

Thủ phạm gây ra vụ thảm sát không có mặt tại hiện trường. Vụ việc sau đó được mọi người trình báo đến cơ quan công an.

Ông Đ., hàng xóm của nạn nhân đang trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm và truy bắt hung thủ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được dây dù, nghi là hung khí mà thủ phạm đã sử dụng đã siết cổ, giết 3 người trong gia đình nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, nghi phạm được xác định là N.Đ.K. (31 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) là chồng sau của chị N., sống tại nhà nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Thanh Lâm).

Người thân của nạn nhân cho biết, mối tình của chị N. và nghi phạm K. người dân địa phương hầu như ai cũng rõ. Do người chồng trước phát hiện K. với vợ (chị N. – PV) có quan hệ tình cảm bất chính nên họ đã làm đơn ly hôn từ hơn 2 năm trước. Bé gái 5 tuổi được chị N. nhận chăm sóc.

Đến chiều 13/8, hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tập trung xung quanh hiện trường để theo dõi vụ việc. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi ly hôn, lễ cưới giữa chị N. và nghi phạm K. nhanh chóng được tiến hành. Và, K. sống bên nhà vợ. “Tuy sống bên vợ hơn một năm nay, nhưng K. dường như không tiếp chuyện với ai trong xóm. Hằng ngày, mọi người thường thấy K. đi cắt cỏ cho bò ăn rồi về nhà, sống khép kín”, một người dân địa phương nói.

Hiện, ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục thông tin vụ việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-tham-sat-tai-tien-giang-nhung-tiet-lo-moi-nhat-ve-hung-thu-a381887.html