Vụ thai phụ mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh: Lên kịch bản mang thai giả rồi vào Gia Lai xin con

Sau khi được gia đình tìm gặp, sản phụ Nguyễn Thị Thúy Thảo được người nhà phát hiện có 1 lá bùa trong người. Hiện tại, chị Thảo vẫn trong trạng thái mơ hồ, lúc ảo lúc thật. Tuy nhiên, công an TP Pleiku lại cung cấp nhiều chi tiết bất ngờ.

Phát hiện lá bùa trên người sản phụ

Trong ngày hôm nay, 6/12, chồng và người thân của sản phụ Nguyễn Thị Thúy Thảo (22 tuổi, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tìm thấy sản phụ. Chị Thảo đã sinh con tại Trung tâm y tế TP.Pleiku (Gia Lai) – một bé trai nặng 3,6 kg.

Hình ảnh trích xuất từ camera trước khi chị Thảo mất tích bí ẩn ở Bệnh viện Yên Phong.

Hình ảnh trích xuất từ camera trước khi chị Thảo mất tích bí ẩn ở Bệnh viện Yên Phong.

Trước đó, vào ngày 2/12, chị Thảo mất tích một cách bí ẩn khi đi khám thai ở Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Gia đình đã tìm mọi cách để tìm chị Thảo, đồng thời đã trình báo đến cơ quan chức năng địa phương.

Dư luận không khỏi thắc mắc lí do vì sao chị Thảo lại mất tích một cách đầy bí ẩn như vậy, trong khi người nhà lại tìm thấy chị ở tận Gia Lai, cách nhà hơn 1000 km để sinh con.

Chia sẻ với PV, anh Thế Anh (chồng chị Thảo) cho biết: "Qua kiểm tra trên bệnh viện thành phố Gia Lai thì có 2 người đàn bà đưa vợ tôi đến và dùng mọi giấy tờ của người khác. Vợ tôi vẫn mơ hồ lúc ảo lúc thật, trong khi đó mọi người có tìm thấy 1 lá bùa, vé xe giường nằm trong người Thảo. Thêm thông tin của bác sĩ ở viện, người đàn bà đó 2-3h sáng hay loanh quanh và hỏi thăm đẻ chưa… khả nghi chờ xuất được viện rồi đưa đi. Chính vì vậy gia đình đã báo cơ quan công an để điều tra".

Đại diện Trung tâm Y tế TP. Pleiku cũng cho biết, chị Thảo đã sinh nở vào 12h trưa ngày 3/12 và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện. Tại thời điểm nhập viện, chị Thảo được 1 người phụ nữ đi cùng đứng ra hoàn thiện thủ tục nhập viện.

Theo thông tin trên chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, ghi thông tin sản phụ là Nguyễn Thị Thảo, 19 tuổi, trú tại huyện Chư Prông, Gia Lai.

"Khi kiểm tra, chúng tôi thấy thông tin trùng khớp nên tiến hành cho thai phụ nhập viện và sinh nở như bình thường chứ không hề biết đây thông tin cá nhân của sản phụ không khớp với giấy tờ", vị đại diện Trung tâm Y tế TP.Pleiku cho hay.

Mang thai giả rồi vào Gia Lai xin con

Ở một diễn biến khác, chiều tối 6/12, trả lời phỏng vấn VTC News, Công an TP Pleiku cho biết, Nguyễn Thị Thúy Thảo (SN 1998, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) - thai phụ được gia đình báo mất tích cách đây 5 ngày không hề sinh con ở Gia Lai.

Sau khi kết hôn được thời gian, Thảo có thai và không may bị sảy thai ở tháng thứ 5. Lo sợ gia đình phát hiện, Thảo giấu sự việc và mang bụng giả. Gia đình không ai hay biết.

Thảo biết đến chị Nguyễn Thị Đ. T (SN 1990, trú tổ 10, P. Ia Kring, TP Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Do gia đình chị T. khó khăn, không có khả năng nuôi con nên Thảo đã liên hệ để xin đứa bé làm con nuôi. Thảo hẹn chị T. khi nào sinh sẽ có mặt ở Pleiku để đón con và sẽ bồi dưỡng tiền cho chị T.

Ngày 2/12, khi biết chị T. đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, Thảo bắt xe vào để đón cháu bé. Đến đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho gia đình, báo đã sinh con ở bệnh viện.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc.

Như đã thông tin, sáng ngày 2/12 chị Nguyễn Thị Thúy Thảo cùng mẹ chồng đi khám thai ở Bệnh viện Đa khoa Yên Phong. Khi Thảo cùng mẹ chồng ngồi ngoài chờ bác sĩ gọi vào phòng để khám thì Thảo nói đi vệ sinh nhưng khoảng 15 phút sau không thấy quay trở lại. Sau khi tìm khắp các phòng khoa không thấy, gia đình có nhờ bệnh viện kiểm tra camera.

Trích xuất camera an ninh từ bệnh viện, gia đình tá hỏa khi phát hiện chị Thảo sau khi đi vệ sinh đã ra cổng viện rồi mất tích bí ẩn.

Hoàng Chiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-thai-phu-mat-tich-bi-an-o-bac-ninh-len-kich-ban-mang-thai-gia-roi-vao-gia-lai-xin-con-545991.html