Vụ thai phụ Bắc Ninh giả mang thai: Thông tin gây 'sửng sốt' do người chồng

Sự thật thai phụ ở Bắc Ninh không mất tích cũng như không bị bắt cóc như thông tin được chồng của thai phụ này chia sẻ trên mạng xã hội. Chị Th. sảy thai từ tháng thứ 5 đã giấu gia đình bằng việc đeo bụng bầu giả.

Ngày 7/12, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết: “Chúng tôi đang xác minh, làm rõ người chồng của thai phụ là anh B.T.A. có sử dụng tài khoản facebook đăng tải nội dung thông tin sai sự thật hay không để xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, ngay sau khi anh B.T.A. sử dụng tài khoản facebook đăng tải nội dung vợ anh là chị N.T.T.Th. đi khám thai bị mất tích ở Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong đã nhánh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, qua xác minh, chị Th. không bị mất tích, không bị bắt cóc như thông tin người chồng đăng tải.

Chị N.T.T.Th. được tìm thấy ở Trung tâm Y tế TP Pleiku (Gia Lai).

Chị N.T.T.Th. được tìm thấy ở Trung tâm Y tế TP Pleiku (Gia Lai).

Chiều 6/12, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã có kết quả xác minh ban đầu về việc chị N.T.T.Th. (SN 1998, trú tại thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) được thông báo mất tích ở Bắc Ninh ngày 2/12.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào tháng 9/2019, chị T. kết hôn với anh B.T.A. (SN 1997, trú cùng địa phương). Sau khi kết hôn, chị Th. có thai được 5 tháng tuổi thì không may bị sảy thai. Chị Th. giấu gia đình và giả vờ vẫn đang mang thai bằng việc mua bụng bầu giả để đeo.

Thông qua mạng xã hội, chị Th. biết chị N.T.Đ.T. (SN 1990, trú tổ 10, phường Ia Kring, TP Pleiku) có thai cùng thời điểm với mình. Do biết gia đình người này khó khăn, không có khả năng nuôi con, nên chị Th. ngỏ ý xin nhận nuôi và được đồng ý.

Cả hai hẹn khi nào chị N.T.Đ.Th. sinh con sẽ có mặt ở Pleiku để xin con và hứa bồi dưỡng cho chị Đ.T. một số tiền.

Ngày 2/12, khi biết chị Đ.T đang nằm ở Bệnh viện TP Pleiku (Gia Lai) để chờ sinh, chị Th. liền bắt xe vào để đón cháu bé. Đến đêm 5/12, sau khi chị Đ.T. sinh con, chị Th. gọi điện về báo cho đình mình đã sinh con trai ở một Bệnh viện tại Gia Lai.

Từ ngày 2/12, sau khi vợ được cho là mất tích, anh B.T.A. chồng chị T. đã lên mạng xã hội cầu cứu việc vợ mình bị bắt cóc trong quá trình khám thai. Tại cơ quan công an, chị T. đã thừa nhận bản thân không hề mất tích, cũng không bị bắt cóc như lời trình bày của gia đình, một số báo thông tin.

Trước đó, sáng ngày 2/12, khi chị Th. đi khám thai cùng mẹ chồng tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Bắc Ninh). Trong khi chờ bác sĩ gọi vào phòng để khám thì chị Th. nói buồn đi vệ sinh và sau đó mất tích.

Hình ảnh chị Th. được trích xuất tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Bắc Ninh) trước khi mất tích.

Đáng chú ý, ngay sau khi người chồng thai phụ đăng tải thông tin vợ mình đi khám thai bị mất tích, có thể bị bắt cóc khiến không ít người hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Vũ Văn Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội) phân tích: “Có thể xử phạt hành chính đối với chồng của thai phụ là anh B.T.A. khi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Tuy nhiên, trong trường hợp anh B.T.A. không biết kế hoạch của vợ nên khi thấy vợ đi khám thai và không liên lạc được đã lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ, tìm kiếm vợ mình thì cũng khó có căn cứ để xử phạt”.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/vu-thai-phu-bac-ninh-gia-mang-thai-thong-tin-gay-sung-sot-do-nguoi-chong-98626.html