Vụ tay không bắt hổ mang chúa 2,5 mét, người đàn ông 'thập tử nhất sinh': Người nhà nạn nhân tiết lộ sốc

'Thấy con rắn, nghĩ bắt được bán cũng được 2-3 triệu nên nó quay lại bắt, ai ngờ bị cắn' - người nhà nạn nhân tiết lộ.

Bệnh nhân đau đớn trong bệnh viện - Ảnh: TPO

Bệnh nhân đau đớn trong bệnh viện - Ảnh: TPO

Liên quan vụ anh P.V.T. (38 tuổi, sống ở Tây Ninh) tay không bắt rắn hổ chúa bị cắn nhập viện, trao đổi trên báo Pháp luật TP HCM, anh Hoàng, người nhà bệnh nhân, cho biết hoàn cảnh gia đình anh T. khá khó khăn. Anh T. có vợ và hai con nhỏ, ai thuê gì vợ chồng anh làm nấy như giãy cỏ, thợ hồ, anh cũng không phải là thợ bắt rắn chuyên nghiệp. Mới đây, anh T. còn bị tai nạn mổ chân để bắt vít cố định chưa được bao lâu.

Lúc tai nạn rắn cắn xảy ra, anh T. cùng con đang đi giãy cỏ thuê ở dưới chân núi ở Núi Bà Đen (Tây Ninh) thì bất ngờ thấy con rắn. “Thấy con rắn, nghĩ bắt được bán cũng được 2, 3 triệu nên nó quay lại bắt, ai ngờ bị cắn” - anh Hoàng kể.

Về tình hình sức khỏe của anh T., ngày 20/8, trao đổi trên Thanh Niên, bác sĩ CK.1 Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết trưa ngày 19/8, bệnh nhân được Bệnh viện Tây Ninh chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt hoàn toàn cơ tứ chi, cơ hô hấp, đồng tử giãn 4,5 mm, phản xạ ánh sáng âm tính. Bệnh nhân đang được bóp bóng giúp thở qua nội khí quản.

Ngay sau đó, các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng đưa bệnh nhân vào khu hồi sức tích cực, cho thở máy và hội chẩn với đơn vị chống độc Khoa Bệnh nhiệt đới và chuyển bệnh nhân lên khu hồi sức tích cực Khoa Bệnh nhiệt đới để thăm khám toàn diện, đánh giá tình trạng, quan sát rắn và định danh chính xác bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn vùng đùi.

“Bệnh nhân được thở máy, dùng 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn hổ chúa đặc hiệu. Liền sau đó, bệnh nhân bắt đầu có phản xạ và nhúc nhích đầu ngón tay, chân , mi mắt cử động nhẹ. 1 giờ sau, sức cơ bệnh nhân cải thiện nhiều hơn, mở 1/2 mắt và đồng tử co lại, có phản xạ ánh sáng”, bác sĩ Sang nói.

Trong đêm 19/8, bệnh nhân được dùng tiếp 5 lọ huyết thanh kháng nọc rắn và sức cơ cải thiện hoàn toàn, mở mắt to. Đến sáng 20/8, bệnh nhân đã tỉnh, sức cơ tứ chi hồi phục hoàn toàn; đồng tử về bình thường, phản xạ ánh sáng tốt. Bệnh nhân đã được dừng máy thở và tự thở qua ống nội khí quản.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 7h30 ngày 19/8, anh T. đang làm vườn ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) thì phát hiện con rắn hổ mang chúa.

Anh T. đuổi theo bắt thì bị rắn cắn vào đùi bên phải. Nạn nhân chụp được đầu con rắn, tự buộc ga-rô và chạy nhanh ra đường nhờ người dân chuyển đi Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân cho biết con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5 m và nặng khoảng 4,5 kg. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, con rắn vẫn còn sống và quấn quanh khuỷu tay anh T.

Con rắn được các bác sĩ quấn băng keo quanh phần đầu tránh nguy hiểm trong lúc chuyển theo cùng anh T. từ Bệnh viện Tây Ninh xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị. Con rắn đã chết sau đó.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-tay-khong-bat-ho-mang-chua-25-met-nguoi-dan-ong-thap-tu-nhat-sinh-nguoi-nha-nan-nhan-tiet-lo-soc-a335716.html