Vụ tàu cá bị chìm ở Bạch Long Vĩ: Đau thương bao trùm xã nghèo

Không khí ở ngôi làng ven biển thuộc xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), nơi có 9 thuyền viên đang mất tích trong vụ tàu cá bị chìm ở Bạch Long Vĩ trầm hẳn xuống. Giữa ngày hè nắng gắt, người thân của các thuyền viên mất tích gào gọi tên chồng, tên con trong vô vọng.

Sáng ngày 30/6, đại diện tàu Pacific 01 về chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Sáng ngày 30/6, đại diện tàu Pacific 01 về chia buồn với các gia đình nạn nhân.

Tại xã Tiến Thủy trưa 30/6, rất đông người dân tập trung về UBND xã để đối thoại với đại diện tàu hàng Pacific. Trong khuôn viên chật chội, cảnh tượng đau thương bao trùm lên cả gian phòng... Trong thâm tâm họ dù có dự liệu nghề đi biển lắm gian nan, thậm chí bỏ mạng nhưng họ không nghĩ người thân của mình lại ra đi cùng lúc nhiều như thế. Vậy nên, nỗi đau ấy cứ nhân lên theo từng suy nghĩ.

Gia đình anh Hồ Bá Lâm (40 tuổi) vừa là chủ thuyền, vừa là nạn nhân đang mất tích có hoàn cảnh khá khó khăn. Vợ chồng anh Lâm có 3 người con, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi. Cháu Hồ Bá Thuyên (8 tuổi, con trai anh Lâm) nấc nghẹn, tiếng khóc của cháu làm cho căn phòng vốn chật hẹp càng trở nên ai oán, quặn thắt. Chị Nguyễn Thị Dung (chị gái anh Lâm) cho biết: Con tàu gặp nạn được tạo dựng từ số tiền của Lâm và anh em họ hàng góp lại để cùng nhau bám biển mưu sinh. Nợ trả chưa hết thì cậu ấy ra đi, giờ vợ con nó chưa biết sẽ sống ra sao đây?!

Khi hay tin cả chồng và con trai gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ, bà Thái Thị Lý trú tại xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy liên tục ngã khụy, khóc không thành lời. 2 ngày nay, bà Lý vật vã trong trong sự tiếc thương vô bờ bến khi nhận được tin dữ, chồng mình là anh Nguyễn Văn Hòa và con trai Nguyễn Văn Phong (17 tuổi), gặp nạn trên biển. Cậu con trai đang học cấp 3 phải bỏ dở học hành, theo bố đi đánh cá, ai ngờ thuyền gặp nạn, thi thể ông Hòa đã được tàu cá tìm thấy, riêng cháu Phong vẫn hiện vẫn còn mất tích. Ngoài chồng và con trai gặp nạn, gia đình bà Lý còn có 2 người cháu hiện đang mất tích.

Cách đó không xa, căn nhà nhỏ nằm ven sông của chị Hồ Thị Lân (48 tuổi) đêm qua không còn một chỗ ngồi. Bà con láng giềng đến thăm hỏi tin tức của em Nguyễn Văn Tùng (23 tuổi). Anh Nguyễn Văn Hồng (bố của Tùng) đang đánh cá tại vùng biển Quảng Bình cũng lập tức xin tàu trở lại bờ, bắt xe khách chạy thẳng về nhà. Chị Hồ Thị Hương (em gái chị Lân) kể: Suốt 2 ngày qua, cả nhà mong ngóng tin tức về cháu Tùng với tia hi vọng mong manh rằng cháu còn sống. “Gia đình chị tôi khó khăn lắm, căn nhà cấp 4 nhỏ xây từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa trả xong nợ. Vì không có điều kiện, học hết cấp 2, Tùng phải nghỉ học theo cha đi biển…”, chị Hương bùi ngùi.

Trước đó, vào 14h55 phút ngày 28/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Trung tâm I) tiếp nhận thông tin từ Cty CP vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) thông báo: Vào lúc 13h ngày 28/6, tàu Pacific 01 thuộc quản lý của Cty đã va chạm với tàu NA 95899 TS, hiện tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334`N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau khi va chạm, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh vớt được 9 thuyền viên còn sống và vớt được thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Hòa (39 tuổi); hiện vẫn còn 9 thuyền viên đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Người thân của chủ tàu NA 95899 TS là anh Hồ Bá Lâm khóc nghẹn khi tin anh đã chết.

Theo thông tin của người thân các thuyền viên, phía chủ tàu Pacific viết biên bản thống nhất việc vụ tai nạn là do và chạm nhưng những thuyền viên được vớt lên không đồng ý. Ngoài ra, phía tàu Pacific còn hứa sáng 30/6 sẽ thuê thợ lặn ra tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đại diện đơn vị này lại trả lời rằng vùng biển chìm tàu có độ sâu hơn 40 m nên phải tìm kiếm đội lặn khác. Những người được cứu sống và thi thể đã tìm thấy sẽ được đưa về quê trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Văn Ước- Chủ tịch UBND Tiến Thủy cho biết: Hiện 9 ngư dân xã này bị mất tích trong vụ tàu cá gặp nạn nói trên vẫn chưa được tìm thấy. Sau khi sự việc xảy ra, xã đã tới thăm hỏi, động viên những gia đình có người gặp nạn.

Bà Bùi Thị Liên (vợ ngư dân Đinh Trọng Dũng và là mẹ con trai Đinh Trọng Hậu) may mắn được cứu sống nói: “Có tới 9 người mất tích, một người chết, họ cùng là bạn thuyền với chồng, con tôi, sự mất mát đó là nỗi đau của cả làng biển này”. 9 thuyền viên hiện còn mất tích gồm: Anh Hồ Bá Lâm (thuyền trưởng), Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Trương Đắc Quý, Hồ Bá Hoàng, Nguyễn Tuấn Phong, Bùi Ngọc Chung, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tân.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/vu-tau-ca-bi-chim-o-bach-long-vi-dau-thuong-bao-trum-xa-ngheo-tintuc440754