Vụ tàng trữ kho súng đạn ở Đà Lạt: Thêm 1 nghi can ra đầu thú

Liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đối tượng Dương Thành Trung đã ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn.

Theo nguồn tin trên báo Công an nhân dân, ngày 14/4, Dương Thành Trung (40 tuổi), ngụ phường 12, TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến trụ sở Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn.

Trung là đối tượng có liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn. Sau khi công an phát hiện kho súng đạn, Trung đã bỏ trốn.

Đối tượng Dương Thành Trung. Ảnh: CAND.

Theo Công an TP Đà Lạt, trước khi tới Đà Lạt hoạt động với nhiều biểu hiện phi pháp, Trung đã "hành nghề" bảo kê tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và từng có 1 tiền án.

Sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi Đà Lạt, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Đà Lạt đã đến nhà của Trung tại TP Bà Rịa, động viên gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Tại CQĐT, Trung khai đã cất giấu 3 khẩu súng quân dụng và hơn 100 viên đạn tại các vị trí hiểm hóc như trên trần nhà và trong chuồng chó, nơi nuôi nhốt 1 con chó rất hung dữ, báo Tiền Phong cho biết.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Trần Minh Tuấn (43 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi), đều thường trú tại TP Hà Nội về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, TP Hà Nội) và Tô Mạnh Huy (30 tuổi, TP Hải Phòng) về tội Không tố giác tội phạm.

VTC News đưa tin, vào khoảng 14h ngày 4/4, khi anh Trương Văn An (19 tuổi), trú tại lô 14, khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) dắt xe máy để đi ra ngoài thì bất ngờ bị trúng 1 viên đạn bên tay trái.

Thấy tay con bị chảy máu, ông Trương Công Bình (62 tuổi) chạy đến để băng bó vết thương thì tiếp tục bị trúng đạn ở tay phải. 2 nạn nhân sau đó được người thân trong gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Bình cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, quanh khu vực không có người. Phía trước nhà, xe bán tải mang BKS: 29C - 753.26 đậu sát nhà cũng bị trầy xước nghi do bị trúng đạn.

Ngay trong đêm 4/4, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Bình. Tại đây, cảnh sát phát hiện và thu giữ "kho vũ khí", hung khí nguy hiểm, gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu...

Qua điều tra xác định, chủ căn nhà B13 ở khu quy hoạch Hàn Thuyên là ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi). Tại cơ quan công an, bước đầu, Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình.

Đến sáng 7/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định nghi phạm gây ra vụ nổ súng là Trần Minh Khánh (36 tuổi), ngụ đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú số 1 Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt, cách nhà nạn nhân khoảng 200m.

Khánh là 1 con nghiện, có khả năng tự chế được một số loại súng (súng thể thao), từng 2 lần bị xử lý vì hành vi sử dụng súng cồn bắn... vu vơ, may chưa gây thương tích cho ai.

Khi nổ súng làm cha con ông Trương Công Bình bị thương, Khánh có sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn, khó bị phát hiện.

Sau khi gây ra vụ nổ, Khánh chạy đến nhà B14 Hàn Thuyên, chứng kiến cha con ông Bình bị thương nên lẻn về nhà.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-tang-tru-kho-sung-dan-o-da-lat-them-1-nghi-can-ra-dau-thu-233683.htm