Vụ tấn công bằng cung tên khiến người Na Uy hồi tưởng về vụ khủng bố năm 2011

Một bức màn u ám, đau thương đang bao trùm lấy toàn Na Uy - quốc gia có tỷ lệ khủng bố cực kỳ thấp, trước vụ tấn công bằng cung tên khiến 5 người thiệt mạng.

Vụ tấn công bằng cung tên hôm 14/10 khiến 5 người thiệt mạng và 3 người bị thương tại một thị trấn yên tĩnh đang dấy lên những hồi tưởng đối với người dân Na Uy về đợt khủng bố diễn ra từ một thập kỷ trước. Cho đến nay, sự kiện đẫm máu năm đó vẫn được xếp hạng là vụ thảm sát tồi tệ nhất trong thời bình của quốc gia này.

Tháng 7 vừa qua, tiếng chuông nhà thờ vang lên khắp Na Uy khi người dân nơi đây cùng nhau tụ tập dưới đường phố, nhằm đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày phần tử cánh hữu cực đoan Anders Breivik đã cướp đi sinh mạng của 8 người bằng cách đánh bom các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo và 69 người khác thông qua vụ xả súng vào một hội trại thanh niên trên đảo Utoya.

Hoa, nến và gấu bông được người dân để lại tại nơi tưởng niệm các nạn nhân xấu xố trong vụ tấn công bằng cung tên tại thị trấn Kongsberg, Na Uy. Ảnh usnews.

Hoa, nến và gấu bông được người dân để lại tại nơi tưởng niệm các nạn nhân xấu xố trong vụ tấn công bằng cung tên tại thị trấn Kongsberg, Na Uy. Ảnh usnews.

Vào ngày 15/10, những lá cờ bay cao được treo trên tất cả các tòa nhà công cộng và những ngọn nến lung linh được thắp sáng trên các bậc thang của Nhà thờ Kongsberg gợi nhớ lại cơn thịnh nộ của kẻ tấn công Breivik, cũng như thể hiện sự thương tiếc lặng lẽ đối với thảm kịch diễn ra trong hơn 30 phút vào đêm hôm trước.

"Đây là điều không ai nghĩ sẽ xảy ra". Một vụ bạo lực kinh hoàng đã ập đến thị trấn của chúng tôi", lãnh đạo của Kongsberg cho biết trên trang web của chính thức của thị trấn.

Một người đàn ông 37 tuổi gốc Đan Mạch sinh sống tại thị trấn trên đã bị bắt giữ khoảng nửa giờ sau khi cảnh sát nhận được tin báo đầu tiên về một người đàn ông trang bị cung tên nhắm vào siêu thị và các địa điểm khác trong khu phố cổ của Kongsberg.

Trong khi các điều tra viên nỗ lực thu thập bằng chứng có liên quan, cơ quan an ninh nội địa quốc gia Na Uy cho biết, vụ việc đang được coi là một hành động khủng bố. Cảnh sát xác định kẻ tấn công là Espen Andersen Braathen và mô tả hắn ta là một người cải đạo sang Hồi giáo, trước đây đã nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan này do hắn có quan điểm cực đoan tiềm tàng.

Công tố viên đứng đầu cuộc điều tra cho biết Andersen Braathen trang bị loại vũ khí khác ngoài cung tên. Cảnh sát không tiết lộ loại vũ khí nào hoặc liệu chúng có được sử dụng trong vụ sát hại 4 người phụ nữ và một người đàn ông hay không. Báo cáo sơ bộ nhận định tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi từ 50 đến 70.

Vua Harald V cho biết, tất cả người dân Na Uy đều đồng cảm và đau buồn đối với những người thân của các nạn nhân và người bị thương.

"Na Uy là một quốc gia nhỏ", vị quốc vương 84 tuổi nói. "Khi Kongsberg đang phải chịu đau thương, phần còn lại của đất nước sẽ luôn ủng hộ và động viên họ. Chúng tôi hy vọng rằng tình trạng an ninh sẽ được khôi phục lại để xóa tan nỗi lo sợ của người dân" .

Thị trấn Kongsberg nằm trong một thung lũng đẹp như tranh vẽ được bao quanh bởi những ngọn núi cách Oslo khoảng 66 km (41 dặm) về phía tây nam. Được thành lập vào năm 1624 như một cộng đồng khai thác bạc, hiện nơi đây là mái nhà của 26.000 cư dân và nền kinh tế phụ thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng và các công ty công nghệ.

“Những nhân chứng tại thời điểm đó đều bị sốc,” linh mục Reidar Aasboe của giáo xứ Kongsberg Church nhớ lại khi các ngọn nến đang được thắp sáng bởi cư dân nơi đây. "Thật khó để tiếp nhận sự việc. Tôi không nghĩ không ai mong muốn được trải nghiệm điều này. Chúng tôi đều không thể tưởng tượng nổi một vụ án đẫm máu như vậy xảy ra ở thị trấn".

Lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra tại hiện trường nơi xảy ra thảm kịch. Ảnh WRDE.

Cuộc tấn công diễn ra vào đêm trước khi chính phủ trung tả mới của Na Uy nhậm chức. Thủ tướng Erna Solberg, người đứng đầu chính phủ từ năm 2013, đã xử lý thảm kịch trong ngày cuối cùng tại vị của bà. Người kế nhiệm của bà là Thủ tướng Jonas Gahr Stoere, gọi vụ tấn công là “ một sự thật khủng khiếp”, đồng thời cam kết nội các mới sẽ tập trung toàn lực nhằm đảm bảo an ninh trật quốc gia sau vụ tấn công ở thị trấn Kongsberg.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter: "Tôi bị sốc và đau buồn trước trước thảm kịch tại Na Uy".

Trước đó, trong bối cảnh các vụ tấn công hàng loạt hiếm khi xảy ra ở một quốc gia có tỷ lệ tội phạm thấp như Na Uy, một người đàn ông bản địa trang bị súng săn và súng ngắn đã cố gắng xông vào một nhà thờ Hồi giáo ở Oslo vào năm 2019. Hắn đã nổ súng trước khi một người đàn ông bên trong nhà thờ khống chế được kẻ tấn công.

Minh Tuấn (theo usnews)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-tan-cong-bang-cung-ten-khien-nguoi-na-uy-hoi-tuong-ve-vu-khung-bo-nam-2011-5669376.html