Vụ tài xế xích lô 'chặt chém' 2,9 triệu đồng: Đại diện gia đình du khách Nhật nói gì?

Liên quan vụ tài xế xích lô 'chặt chém' 2,9 triệu đồng cho 5 phút đi xe, đại diện gia đình nạn nhân cho biết, cụ Oki rất vui khi được công an, Sở Du lịch TP.HCM quan tâm, thăm hỏi và khẳng định vẫn luôn yêu mến đất nước Việt Nam.

Báo VTC News đưa tin, ngày 7/8, Sở Du lịch TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Phó Giám đốc Sở đã gửi thư xin lỗi của tài xế xích lô Phạm Văn Dũng đến chị Lê Thục Anh - đại diện gia đình của cụ Oki Toshiyuki.

Qua đây, đại diện gia đình du khách Nhật, chị Lê Thục Anh bày tỏ sự ngạc nhiên khi sự việc được chính quyền quan tâm, xử lý triệt để.

Đại diện gia đình cụ Oki Toshiyuki nhận thư xin lỗi của nam tài xế xích lô từ lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: VTC News

Đại diện gia đình cụ Oki Toshiyuki nhận thư xin lỗi của nam tài xế xích lô từ lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM. Ảnh: VTC News

“Ban đầu, gia đình chúng tôi tính im lặng luôn, vì tài xế xích lô không mặc áo đồng phục, không có chút manh mối nào, nên không có hy vọng gì. Tôi chỉ đưa lên mạng xã hội nhằm cảnh báo mọi người cảnh giác, không ngờ các anh công an vào cuộc rất nhanh tìm ra được người tài xế. Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố cũng rất quan tâm, động viên thăm hỏi, chia sẻ kịp thời”, chị Thục Anh nói.

Cũng theo chị Thục Anh, ban đầu cụ rất buồn vì cụ rất yêu mến đất nước Việt Nam cũng như TP.HCM. Tuy nhiên, khi biết công an vào cuộc, Sở Du lịch quan tâm thăm hỏi thì cụ rất vui.

"Cụ mong muốn anh tài xế suy nghĩ lại và từ nay không hành xử như vậy. Sự việc ngoài mong muốn này không hề ảnh hưởng đến tình yêu của cụ đối với TP.HCM", chị Thục Anh cho biết.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi rất tiếc trước sự việc đã xảy ra với cụ Oki Toshiyuki, rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của cụ và gia đình trước sự việc không mong muốn này. Chính quyền thành phố luôn kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của du khách".

Bà Hoa cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, các cơ quan chức năng TP.HCM nhanh chóng vào cuộc rất nhanh để xử lý sự việc.

"Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ công an tích cực trong việc xác minh, tìm ra nghi phạm và có các giải pháp xử lý rất nhanh. Bên cạnh đó, cũng cám ơn các cơ quan truyền thông quan tâm đưa tin về sự việc.

Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình cụ ông vì lên tiếng, đưa sự việc ra công chúng để các cơ quan chức năng có thông tin xử lý kịp thời, đồng thời chú trọng hơn đến công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo môi trường du lịch thân thiện và an toàn", bà Hoa cho biết.

Ngoài ra, đại diện Sở Du lịch TP.HCM bày tỏ mong muốn cụ Oki Toshiyuki vẫn giữ tình cảm đẹp đối với Việt Nam cũng như TP.HCM và sẽ quay trở lại.

Hình ảnh ông Dũng chở cụ Oki sáng ngày 3/8.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, ngày 6/8, Công an Quận 1 (TP.HCM) cho biết đã xác định người "chém" cuốc xe xích lô 5 phút dạo Sài Gòn giá 2,9 triệu đồng là ông Phạm Văn Dũng (49 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dũng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan công an, ông Dũng cho biết, ông là dân gốc Quận 4 và chỉ học hết lớp 5 rồi đi làm thuê, làm mướn.

Hơn 10 năm trước, ông bắt đầu chuyển qua chạy xích lô ở khu vực Quận 1 và thường xuyên đón khách quanh các khách sạn.

Sáng 3/8, ông Dũng vừa chạy từ đường Hai Bà Trưng ra Công trường Mê Linh thì gặp cụ Oki đang đi bộ nên vẫy tay mời và cụ đồng ý lên xe.

“Cụ đưa tấm card của khách sạn nói tôi chở về đây. Vì cụ không hỏi giá nên tôi cũng không nói giá. Tới gần khách sạn, cụ bảo dừng lại để cụ đi bộ rồi đưa 500 ngàn. Thấy cụ bảnh, tôi nói "more more" ý xin thêm tiền bo, xong chỉ vào các tờ tiền trong ví rồi tự rút ra thêm 2,4 triệu nữa. Lúc đó cụ chỉ nói “too much” rồi quay đi nên tôi nghĩ đó là tiền cụ bo cho mình. Chứ cụ la lên thì tôi đâu dám lấy mà trả lại rồi”, ông Dũng giải thích.

Được biết, ông Dũng từng bị công an phường bắt triệu tập, bắt trả lại tiền cho du khách do "chặt chém" tới 1,5 triệu đồng/cuốc xe. Nam tài xế cũng từng nhiều lần bị mời về phường vì đạp xích lô vào đường cấm.

Chiều tối 6/8, sau khi lấy lời khai với công an, ông Dũng đã viết thư xin lỗi và nhờ Sở Du lịch TP.HCM chuyển đến cụ Oki.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-tai-xe-xich-lo-chat-chem-29-trieu-dong-dai-dien-gia-dinh-du-khach-nhat-noi-gi-a287738.html