Vụ tài xế taxi tông tử vong cô gái ở Sài Gòn rồi bỏ đi: Vì sao người dân không đưa nạn nhân đi cấp cứu?

Liên quan đến vụ taxi va chạm với xe máy khiến đôi nam nữ bị thương rồi bỏ đi, nhiều người dân sống gần khu vực giải thích 'thời điểm đó nếu biết vụ việc sẽ thông báo nhau đưa đi cấp cứu'.

Ngày 27/6, đoạn clip ghi lại cảnh tài xế taxi đâm đôi nam nữ thương vong rồi bỏ trốn, mặc cho nạn nhân nằm vùng vẫy ở quận Tân Phú (TP.HCM), đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Công an quận Tân Phú sau đó đã phong tỏa hiện trường để điều tra. “Qua camera an ninh, chiếc taxi trên có liên quan đến vụ tai nạn. Cô gái thiệt mạng được xác định là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (25 tuổi, quê Bến Tre). Chị này đang làm việc tại một nhà hàng trên địa bàn và thuê trọ cách đó không xa”, đại diện Công an quận Tân Phú nói trên báo VTC News.

Theo bà Lê Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc truyền thông taxi Vinasun thông tin trên báo Tổ Quốc, tài xế taxi liên quan trong vụ việc tên là Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi). Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phú được tại ngoại. Hiện tài xế này cùng gia đình đến bệnh viện để thăm hỏi nạn nhân nam bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo VTC News.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo VTC News.

Hành động của tài xế Phú không đúng đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi lấy làm tiếc về vụ việc”, đại diện truyền thông taxi Vinasun nói.

Cũng liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, người dân tại khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết thời điểm từ 2 giờ đến 4 giờ sáng nên các hàng quán đều đóng cửa, cũng ít người thức.

Một người phụ nữ là chủ cửa hàng ngay vị trí cô gái trẻ nằm bất động do bị thương sau tai nạn chia sẻ: “Vụ việc theo camera trích xuất là hơn 3 giờ ngày 25/6, nhưng đến 4 giờ khi tôi thấy ồn ào nên mở cửa ra xem. Lúc này hiện trường chỉ còn một cô gái đã tử vong và chiếc xe máy. Nam thanh niên nghe người xung quanh nói đã đưa đi cấp cứu khoảng 30 phút”, người phụ nữ này nói thêm.

Cú va chạm khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè.

Về những ý kiến vì sao người dân ở gần vị trí cô gái trẻ bị nạn không đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhiều người giải thích “thời điểm đó nếu biết vụ việc sẽ thông báo nhau đưa đi cấp cứu”.

Một số hộ dân sống tại đây cũng tỏ ra bức xúc khi mạng xã hội cho rằng người dân sống ngay hiện trường biết nhưng không đưa đi cấp cứu.

Tôi có xem clip trên mạng, giờ này chỉ có người đi tập thể dục mới thức. Sau đó nghe loáng thoáng có gọi nhau báo công an, tôi thì sáng dậy chỉ thấy cô gái đó chết rồi. Đến chiều thì có gia đình nạn nhân đến thắp nhang”, ông T. (42 tuổi, bán tạp hóa gần nơi xảy ra tai nạn) nói trên báo Thanh Niên.

Tài xế bước xuống xe xem xét tình hình rồi bỏ đi.

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng 25/6, tại gần giao lộ đường Tân Hương - Võ Công Tồn (P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM). Thời điểm này, đôi nam nữ chạy xe máy đến giao với Võ Công Tôn thì va chạm với taxi chạy cùng chiều đang rẽ trái qua đường.

Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ văng lên vỉa hè. Cô gái nằm bất động và thiệt mạng sau đó, còn nam thanh niên bị thương nặng, liên tục vùng vẫy.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế taxi đã xuống xe xem xét tình hình của hai nạn nhân. Những tưởng sau đó sẽ gọi xe cấp cứu hoặc đưa đôi nam nữ đi viện nhưng không, nhân lúc vắng người qua lại, người đàn ông đã trở lại ô tô và lái xe bỏ đi.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vi-sao-nguoi-dan-khong-dua-nan-nhan-bi-taxi-tong-o-tp-hcm-di-cap-cuu-5496902.html