Vụ tài xế sát hại giám đốc doanh nghiệp: Đối tượng gây án là người thế nào?

Do mâu thuẫn trong quá trình thanh toán tiền lương, Đồng Quốc Cường đã sát hại giám đốc doanh nghiệp ngay trên giường ngủ. Tuy đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và nhận tội, nhưng mỗi khi nhắc lại sự việc, người thân nạn nhân không khỏi đau lòng

Khu vực trụ sở công ty do nạn nhân làm giám đốc, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Giám đốc bị sát hại khi đang ngủ

Gần một tuần qua, sự việc tài xế Đồng Quốc Cường (SN 1992, trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng) sát hại ông Trần Thế Hà (SN 1974, Giám đốc công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh) khiến nhiều người bàng hoàng, sửng sốt. Bởi lẽ, hung thủ thực hiện hành vi quá manh động trong khi nạn nhân đang ngủ trên giường.

Theo Công an quận Hải An, khoảng 8h ngày 15/5, bà Phạm Thị Phẩm (SN 1979, vợ nạn nhân) và anh Nguyễn Văn Vương (SN 1990, trú tại huyện Kiến Thụy) đang ngồi in lệnh container để làm kế hoạch lấy hàng tại văn phòng thì bất ngờ Cường xuất hiện và trên tay cầm theo một túi xách.

Vào đến cửa văn phòng, Cường hỏi gặp ông Hà thì được mọi người bảo ông này đang ngủ trong phòng. Thấy vậy, Cường bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao rồi lao về phía giường nơi giám đốc doanh nghiệp đang nằm đâm liên tiếp. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Hà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, Cường khai, khoảng 5 tháng trước, hắn là lái xe container của công ty do ông Hà làm giám đốc. Do ông Hà chưa chịu trả tiền lương, nhiều lần Cường đòi nhưng giám đốc khất lần dẫn đến hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Trước khi sự việc xảy ra, Cường xin nghỉ việc nhưng chưa được chấp nhận.

Chiều 14/5, trong lúc Cường đang sửa ô tô ở bãi đỗ xe Đại Thọ (quận Hải An) thì ông Hà cùng một nam thanh niên đi đến và bất ngờ rút dao đuổi chém khiến Cường bỏ chạy. Tiếp đó, ông Hà điện thoại đe dọa Cường. Sáng 15/5, Cường ra chợ gần nhà mua một con dao rồi cho vào túi xách và đi đến văn phòng công ty gây án. Sau đó Cường về nhà kể sự việc cho mẹ mình và bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, gia đình đã vận động Cường ra cơ quan công an đầu thú.

Trước lời khai của Cường, hiện nay công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mâu thuẫn tiền lương?

Đối tượng Đồng Quốc Cường.

Đến lúc này, hậu sự của nạn nhân đã được hoàn tất và hung thủ gây ra cái chết cho ông Hà đã đến cơ quan công an đầu thú, nhận tội. Tuy nhiên, nỗi đau của gia đình nạn nhân thì không thể nguôi ngoai. Mỗi khi nhắc lại sự việc, người thân của nạn nhân đều đau đớn, xót xa.

Chia sẻ với PV, ông Đồng Văn Đặt (bố hung thủ Cường) cho hay, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên khi đang học THPT, Cường xin nghỉ giữa chừng và làm nhiều nghề khác nhau kiếm sống. Sau đó, Cường vay mượn tiền bạn bè thi bằng lái xe ô tô. Lấy được bằng, Cường xin làm tại một hãng taxi trên địa bàn TP Hải Phòng. Đến khoảng tháng 7/2017, qua mối quan hệ, Cường được nhận vào làm tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Thế Anh do ông Hà làm giám đốc với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Nói về công việc của Cường, ông Đặt cho hay, hàng ngày con ông đảm nhận việc điều khiển xe container chở hàng trong nội thành TP Hải Phòng. Thời gian đầu, ông Hà thanh toán đầy đủ với nhân viên tiền lương thưởng cùng các khoản phụ cấp khác phát sinh. Tuy nhiên, về sau việc thanh toán số tiền này không được như trước.

Nhận thấy không sống được với đồng lương ít ỏi khi làm việc tại công ty của ông Hà, Cường đã viết đơn xin thôi việc đồng thời xin lại lương mà ông Hà đã thiếu trước đó (khoảng 1,5 tháng lương). Cũng từ nguồn cơn này, giữa Cường và ông Hà nảy sinh mâu thuẫn, sau đó dẫn đến sự vụ án mạng trên.

Nhận xét về nạn nhân, người thân cho biết, ông Hà sống cởi mở và được lòng các nhân viên. Sau khi sự việc xảy ra, mọi công việc của công ty bị ngưng trệ để gia đình tổ chức đám tang. Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, họ hàng nạn nhân chia sẻ, đối tượng Cường vào làm việc tại công ty được khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, do bản thân Cường mắc nhiều lỗi trong quá trình điều chuyển hàng nên bị ông Hà đuổi việc. Sau đó, giữa ông Hà và Cường còn một số vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa. Do đó, Cường đem lòng thù hận và ra tay tàn độc để lấy mạng ông Hà.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-tai-xe-sat-hai-giam-doc-doanh-nghiep-doi-tuong-gay-an-la-nguoi-the-nao-20180522084719397.htm