Tình người nơi Đất Mũi

Nhiều hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Cà Mau ngày thường vốn đã khó khăn, nay lại càng khó hơn do dịch Covid-19. Chính vì vậy mà những phần quà kịp thời của chính quyền, các nhà hảo tâm không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn giúp động viên tinh thần cho bà con.

Bà Cao Thị Thiệt ở ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau, có hoàn cảnh đơn chiếc. Kinh tế của gia đình phụ thuộc vào thu nhập của người con trai làm trên Bình Dương. Dưới quê, bà Thiệt cũng bươn chải làm thuê, làm mướn kiếm thêm thu nhập sống cùng đứa cháu nội. Mấy tháng qua, vì dịch bệnh nên con trai bà không việc, không tiền, và cũng không về nhà được. Từ thời điểm giãn cách xã hội, cũng không thể làm thêm nên hai bà cháu rất khó khăn.

Người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau được quan tâm.

Người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau được quan tâm.

Hiểu được hoàn cảnh của bà Thiệt, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Hưng đã vận động và trao tặng gia đình một suất quà gồm gạo, mì tôm và một số nhu yếu phẩm. Bật khóc khi tiếp nhận sự quan tâm đó, bà Cao Thị Thiệt bày tỏ: "Đoàn tặng quà cô rất mừng, không có là cô mua chịu không đó. Bây giờ cô cũng rất cảm ơn đoàn, chứ nhà không có tiền. Ở nhà chống dịch chỉ có thằng cháu thôi mà giờ đi mần hồ cũng không được nữa".

Hơn 100 suất quà như vậy đã được Hội liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hưng trao đến những hội viên của mình để cùng vượt qua khó khăn. Còn tại xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời thuộc vùng ven biển xa xôi của tỉnh Cà Mau, các cấp chính quyền đã vận động được hơn 7 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm trị giá gần 200 triệu đồng để kịp thời gửi đến người dân khó khăn.

Các phần quà được đưa vào khu vực phong tỏa trên địa bàn xã Khánh An.

Ông Phạm Thành Được, Chủ tịch xã Khánh Hải cho biết, xã có hơn 160 hộ nghèo, cận nghèo. Toàn bộ những hộ dân này đều đã được hỗ trợ gạo và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Chính quyền địa phương hiểu bà con sẽ khó khăn hơn do ảnh hưởng dịch nên mong là những phần quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn giúp động viên tinh thần bà con.

"Đảng ủy, UBND xã cũng chia sẻ khó khăn trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội, bà con không đi làm ăn được. Bà con thấy được sự lo lắng của xã thì rất là mừng. Qua đó, cũng mong bà con chia sẻ khó khăn chung để từ đó chung tay phòng chống dịch. Dịch Covid-19 bị đẩy lùi mới trở lại hoạt động bình thường được, tuyên truyền đến bà con thì bà con đồng tình rất là cao"- ông Được nói.

Nhiều chương trình hỗ trợ được thực hiện để chia sẻ khó khăn với người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tại xã Khánh An, thuộc vùng đất rừng U Minh hạ, từ giữa tháng 7 đến nay, chính quyền cũng đã tiếp nhận 4,5 tấn gạo; hơn 200 thùng mì từ các tổ chức, cá nhân để phân bổ đến khu vực phong tỏa, hộ nghèo, hộ khó khăn. Bà Lê Cẩm Tha, Phó chủ tịch UBND xã Khánh An cho biết: "Xã cũng quan tâm công tác an sinh xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ những phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Qua đó, thấy các hộ dân rất là vui mừng, yên tâm. Trong những lúc khó khăn như vậy được quan tâm, giúp đỡ nên bà con cũng rất quyết tâm phòng chống dịch".

Sự đóng góp của các nhà hảo tâm, sự quan tâm của chính quyền cơ sở đến những khó khăn của người dân thật thắm đậm tình người. Đó là những giá trị cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia cùng nhau để vượt qua đại dịch./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tinh-nguoi-noi-dat-mui-880957.vov