Vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam: Tiếng gào khóc xé lòng, thấu trời Quảng Trị

Sau khi thi thể của 14 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam được đưa về nhà ở Quảng Trị để tổ chức lo hậu sự, nhiều người thân của các nạn nhân đã không thể kìm nén được cảm xúc.

Khoảng 10h10 ngày 30/7, đoàn xe cấp cứu chở thi thể của các nạn nhân trong vụ rước dâu làm 14 người tử nạn tại Quảng Nam về đến thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Con đường nhỏ dẫn vào thôn vốn dĩ bình yên, sáng nay bỗng bao trùm một màu tang thương.

Hàng trăm người dân tập trung tại nhà văn hóa thôn để theo dõi vụ việc.

Có mặt tại nhà văn hóa nơi đoàn xe cấp cứu đưa thi thể của 14 nạn nhân về để người thân đến nhận dạng, PV ghi nhận nỗi đau của hàng trăm người dân vây kín nơi đây. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng xé lòng. Khi chiếc xe cấp cứu bắt đầu mở cửa, nhiều người thân của các nạn nhân lao đến gào khóc vật vã, tiếng la hét bao trùm cả một vùng quê nghèo.

Bà Ngô Thị Bé (53 tuổi), một hàng xóm của các nạn nhân cho biết, tất cả những người mất, ai bà cũng thân thiết cả, biết đi nhà ai bỏ nhà ai bây giờ.

Tiến hành dựng rạp tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Cư (57 tuổi), một người hàng xóm khác buồn bã cho hay, ai mà ngờ sự việc lại đến nông nỗi này. Mới hôm qua mọi người còn gặp nhau mà hôm nay đã đau thương quá đỗi.

Người thân của các nạn nhân gào khóc khi chứng kiến cảnh tượng xé lòng.

Căn nhà cấp bốn của bà Ngô Thị Bê (58 tuổi), một trong những nạn nhân xấu số của vụ tai nạn kinh hoàng hôm nay bỗng trở nên đông đúc, nhiều người hàng xóm đang khẩn trương dựng rạp và chuẩn bị lo hậu sự cho bà cùng những người thân khác. Phía trong nhà, người con dâu và con trai ngất lịm khi hai vợ chồng phải chứng kiến đến 4 người thân gồm: Mẹ, chị gái, em trai và cô con gái của mình tử vong.

Cách đó không xa là nhà của vợ chồng nạn nhân Nguyễn Khắc Nguyền và Nguyễn Thị Gái, tiếng gào khóc thảm thiết của người thân làm những ai có mặt đều rơi nước mắt theo. Đôi vợ chồng xấu số ấy theo đoàn rước dâu và không may ra đi mãi mãi, để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ đang tuổi ăn tuổi học. Không biết, rồi mai hai đứa con nhỏ của cặp vợ chồng này sẽ sống sao khi bố mẹ không còn nữa.

Được biết, vợ chồng ông Nguyền, bà Gái có 4 người con, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nghề nông nên gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam đã gây ra hậu quả rất thảm khốc, chính quyền tỉnh đã huy động nhân lực, vật lực để hỗ trợ tối đa lo hậu sự cho 14 nạn nhân. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ kêu gọi thêm các tổ chức, nhà hảo tâm để giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân.

Thúy Trinh - Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-kinh-hoang-o-quang-nam-dau-don-dai-tang-o-que-ngheo-a379863.html