Vụ tai nạn chết người tại Gia Lâm, Hà Nội: Vợ nạn nhân kêu cứu

Chị Nguyễn Thị Giang (trú tại thôn Lở, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) gửi đơn kêu cứu phản ánh việc chồng chị bị tai nạn lao động khi đang thi công công trình, nhưng đến nay đã 4 tháng trôi qua, các bên liên quan vẫn 'im lặng', không hỏi han đến.

Theo đơn của chị Nguyễn Thị Giang, trú tại thôn Lở, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào khoảng 15 giờ ngày 19/4/2018, chồng chị cùng 7-8 người trong thôn phá dỡ công trình để thực hiện Dự án phá dỡ và xây mới Nhà văn hóa tổ dân phố Toàn Thắng, xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm). Người chỉ đạo thực hiện công việc này, cũng là người nhận thầu là ông Nguyễn Mạnh Tiến (trưởng thôn).

Trong quá trình phá dỡ, chồng chị Giang là Ngô Xuân Lâm (SN 1985) đã bị tường sập và dầm xi măng văng vào làm vỡ sọ não, gãy nát tứ chi và chết ngay tại chỗ. Nhận được hung tin này, gia đình chị Giang đến hiện trường. Sau khi có rất nhiều ý kiến đề nghị, cơ quan Công an và đại diện Viện kiểm sát mới tiến hành lập biên bản sự việc.

Điều đáng nói, cũng theo chị Giang, việc anh Lâm chết, đã đẩy gia đình chị vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, hai con còn quá nhỏ (cháu lớn 7 tuổi, nhỏ 5 tuổi), gia đình quá bi kịch. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm với vụ việc như chủ đầu tư, người nhận thầu… không ai đến hỏi thăm, động viên, phúng viếng gia đình chị. Bản thân ông Tiến là người có liên quan trực tiếp nhưng cũng không thăm nom, hay bồi thường cho gia đình mà chỉ chi trả tiền hỏa táng và bia mộ.

Không những thế, các bên có liên quan không những không thực hiện trách nhiệm của mình mà còn thách thức chị Giang đi kiện. Chị Giang nghi ngờ rằng, liệu sự việc có uẩn khúc gì không mà từ ngày chồng chị chết một cách oan nghiệt đến nay đã 4 tháng nhưng mọi chuyện vẫn im bặt, mọi người coi như không có chuyện gì xảy ra.

 Đơn thư của gia đình chị Giang

Đơn thư của gia đình chị Giang

Chia sẻ với PV, chị Giang khẳng định, bất kỳ công trình phá dỡ nào cũng phải tuân thủ quy định pháp luật. Dự án xây mới Nhà văn hóa tổ dân phố Toàn Thắng này đã được phê duyệt chưa? Việc tổ chức phá dỡ đã đủ điều kiện an toàn lao động, phương án phá dỡ có được tuân thủ? Hiện trường vụ việc khi phá dỡ thế nào nhưng gia đình chị không hề biết.

Gần đây mới có người gọi điện thoại cho chị Giang nói là bên dự án và cử người trung gian đứng ra để xem xét việc bồi thường cho chị và các con. Sau khi thống nhất, chị đồng ý từ bỏ các quyền lợi về ma chay, bồi thường giảm sút về tinh thần, về lao động…mà chỉ có một nguyện vọng duy nhất là cấp dưỡng tiền nuôi con cho hai con của chị. Theo tìm hiểu của chị Giang, đơn vị trúng thầu và thi công dự án Nhà văn hóa tổ dân phố Toàn Thắng, xã Lệ Chi là Công ty 3C (trụ sở ở Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Trong buổi làm việc ngày 14/6/2018 tại Công an huyện Gia Lâm, nhiều vấn đề vẫn bị bỏ ngỏ với lý do là bố mẹ chồng chị Giang có ý kiến về số tiền này với chị (!?).

Đến nay, công trình nói trên sắp hoàn thành, nhưng những vấn đề liên quan đến tính mạng của người đã khuất vẫn chưa được làm rõ. Đã 4 tháng qua nhưng có hay không có hành vi tội phạm hoặc vi phạm về pháp luật lao động ở mức nào cũng chưa được cơ quan chức năng công bố. Vì thế, chị Giang mong muốn Công an huyện Gia Lâm khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ, để yên lòng người chồng của chị dưới suối vàng. Tổn thất là vô cùng nặng nề nhưng chị chỉ mong sớm giải quyết tiền cấp dưỡng để chị có thể gắng gượng nuôi các con trưởng thành.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, đúng là trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn lao động nói trên. Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan để xác định có căn cứ khởi tố vụ án hay không để trả lời gia đình chị Giang.

Liên quan đến cái chết tức tưởi của anh Ngô Xuân Lâm đã có chuyện “lạ” xảy ra khi chị Giang cho hay có đến 2 Trích lục khai tử cùng do Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Xá Nguyễn Bá Hoàng ký nhưng khác năm, khác “nơi chết”. Cá biệt, bản Trích lục khai tử số 23/TLKT ghi ngày 20/4/2017 tức khai tử trước…1 năm ( ?)

Thiết nghĩ, vụ việc đau thương này, nhất là tình cảnh bi ai của 3 mẹ con chị Giang rất cần có sự chia sẻ của mọi người và trách nhiệm những người có liên quan. Pháp luật hình sự hiện hành cũng quy định rõ về hành vi vi phạm an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng. Cho nên vụ chết người thương tâm “rõ giữa ban ngày” này không thể bị làm ngơ hoặc “chìm xuồng”.

Báo Công lý tiếp tục theo dõi diễn biến sự việc để thông tin đến bạn đọc.

Gia Hưng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/vu-tai-nan-chet-nguoi-tai-gia-lam-ha-noi-vo-nan-nhan-keu-cuu-264672.html