Vụ tai nạn 7 người thiệt mạng ở Thanh Hóa: Tang thương bao trùm xóm núi nghèo

Trong số 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe chở keo tai nạn ở Thanh Hóa, có tới 5 người cùng một xã. Nỗi đau ập đến, khiến vùng núi nghèo nhuốm màu tang tóc.

Vụ tai nạn thảm khốc ở dốc Bả Vai, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đã cướp đi 7 sinh mạng, hầu hết là những lao động nghèo, trong đó có tới 5 nạn nhân, 3 người là phụ nữ ở cùng địa bàn xảy ra vụ việc.

Chưa bao giờ vùng núi nghèo lại nhuốm màu tang tóc như lúc này. Từ đêm qua (22/3), cả xã rúng động, nhiều gia đình mất ngủ, đau đớn vì mất người thân. Đa phần các nạn nhân đều có gia đình nghèo khó, để có tiền trang trải, họ đi bốc keo thuê. Là một trong số những người cùng nhóm người đi bốc keo ngày hôm đó, chị Lê Thị Thủy (SN 1994), may mắn thoát nạn.

Chị Thủy, con gái bà Sơn, thất thần vì mất mẹ

Chị Thủy, con gái bà Sơn, thất thần vì mất mẹ

Chị Thủy kể, trưa 22/3, nhóm nhân công gồm 8 người, trong số đó có mẹ chị là bà Lê Thị Sơn (SN 1973, ở bản Cày) cùng nhau làm việc ở làng Vần, xã Yên Thắng. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, vì con ở nhà ốm nên chị cùng chồng là anh Lê Phi Hiến và bác gái Lê Thị Phẩm đi xe máy về trước. Những người còn lại, trong số đó có bà Sơn ở lại làm tiếp và đi cùng xe tải trở về. Không ai ngờ chuyến xe định mệnh đó đã cướp mất mạng những người xấu số.

“Đáng ra mẹ về cùng vợ chồng tôi, nhưng do bác gái kêu buồn nôn, say xe nên mẹ lại nhường chỗ cho bác về. Mọi ngày chúng tôi vẫn đi cùng xe ô tô để về, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện đó”, chị Thủy nói trong tiếng nấc nghẹn.

Riêng bản Cày có tới 3 người phụ nữ xấu số cùng chuyến xe định mệnh ấy. Trong căn nhà tuềnh toàng, anh Hà Văn Bình thất thần trước di ảnh vợ là Phạm Thị Bích (SN 1980). Hai vợ chồng đã làm nghề bốc keo được 3 năm nay. Anh Bình nói công việc vất vả nhưng có thu nhập để nuôi các con ăn học nên không nề hà gì.

“Mọi ngày, vợ chồng tôi vẫn cùng nhau đi làm nhưng hôm qua người chủ nói rằng chỉ cần một người đi bốc là đủ nên vợ tôi tranh đi, thật không ngờ đó lại là lần cuối, cô ấy không trở về được nữa”, anh Bình đau xót nói.

Anh Bình không ngừng khóc về cái chết thảm khốc của vợ

Ở vùng núi vốn bình yên này, giờ đây đi khắp bản đâu cũng thấy vành khăn tang trắng. Cách nhà anh Bình không xa là đám tang của chị Lê Thị Thi (SN 1988), Lê Thị Cảnh (SN 1984), những người phụ nữ tuổi đời còn rất trẻ.

Không giấu nổi xót xa, anh Lê Phi Mạnh (SN 1979 - chồng nạn nhân Cảnh) cho biết, bình thường hai vợ chồng vẫn cùng nhau đi bốc keo. Nhưng do tay đang đau nên hôm xảy ra tai nạn, anh nghỉ làm. Vợ mất, để lại cho anh hai bé 3 tuổi và một bé vài tháng tuổi.

“Các con chưa hiểu chuyện cứ tìm mẹ suốt 2 ngày qua, dù rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng chăm sóc chúng để cô ấy được ra đi thanh thản”, anh Mạnh nói trong nước mắt.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Trí Năng cho biết, cả xã có 5 nạn nhân đều là lao động tự do, con còn nhỏ, bố mẹ đều già yếu, thu nhập không ổn định. Sáng 23/3, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cũng đã cùng với địa phương đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Như đã thông tin, vào khoảng 21h15 ngày 22/3, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Thời điểm trên, xe tải mang BKS: 36C-136.40 đi hướng xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh đi xuống dốc thì bất ngờ đâm vào taluy dương. Hậu quả khiến 7 người trên xe thiệt mạng.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-7-nguoi-thiet-mang-o-thanh-hoa-tang-thuong-bao-trum-xom-nui-ngheo-310679.htm