Vụ sát hại con trai và cháu gái: Người mẹ trẻ bị trầm cảm

Liên quan đến vụ hai cháu bé bị siết cổ đến tử vong tại chung cư HH02, khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 (Hà Nội), cơ quan công an bước đầu xác định người mẹ trẻ gây nên cái chết cho hai đứa trẻ bị trầm cảm...

Xe cứu thương đỗ trước cửa tầng hầm khu chung cư HH02 để di chuyển thi thể các nạn nhân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tạm giữ Hoàng Thị Sen (SN 1985, trú tại HH02-1C khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi sát hại cháu Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi, con chị chồng Sen).

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 20/7, bảo vệ chung cư HH02 phát hiện Sen có những dấu hiệu bất thường định nhảy lầu tự tử nên đã ngăn chặn. Lúc này, Sen liên tiếp nói: “Tôi giết con tôi rồi”.

Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của chung cư đã chạy đến căn hộ của Sen đang ở để kiểm tra. Qua kiểm tra phòng vệ sinh, bếp ăn thì không phát hiện điều gì. Tuy nhiên, khi kiểm tra đến phòng ngủ thì bảo vệ phát hiện một bao tải.

Chúng tôi nghi ngờ có chuyện không hay nên mở ra xem thì phát hiện có một cháu bé đã tử vong, cơ thể đã lạnh. Một cháu bé khác thì nằm trong tấm chăn bông”, nhân viên bảo vệ chung cư HH02 kể lại.

Nhân viên bảo vệ chung cư kể lại vụ việc

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Oai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TP.Hà Nội cùng đơn vị chức năng vào cuộc điều tra và xác định, nghi phạm gây ra vụ án mạng đau lòng là Hoàng Thị Sen.

Theo điều tra bước đầu cho thấy, đầu năm 2018, Sen liên tục phải chịu tang mất cha và mất chú. Quá đau lòng, Sen rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình phải đưa Sen đi chữa bệnh tại Lào Cai.

Gần đây, thấy bệnh tình của vợ thuyên giảm, chồng của Sen là anh T đã đón vợ về ở cùng con trai là cháu Huy. Sáng 20/7, anh T đi làm, để vợ ở nhà chơi cùng con và cháu Thư (con của chị anh T).

Khoảng 9h sáng, sau khi chồng đã đi làm, Sen ở nhà lấy dây thắt lưng siết cổ con trai và cháu Thư tử vong rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình tự tử nhưng không chết. Sau đó, Sen cho thi thể một cháu bé vào bao tải.

CSGT chặn chiếc xe ô tô chở thi thể cháu Khánh về quê

Trong một diễn biến khác, vào sáng ngày 21/7, khi cơ quan điều tra chưa hoàn tất các thủ tục điều tra, người nhà cháu Nguyễn Khánh Huy đã mang thi thể cháu bé lên xe ô tô để đưa về Lào Cai vì không muốn cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi.

Sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 10 đã thông báo tới các tổ công tác đang làm nhiệm vụ ngoài đường tổ chức lực lượng theo dõi trên tuyến nếu phát hiện sẽ dừng xe.

Khoảng 8h20 cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT số 10 do trung tá Vũ Kiên Cường làm tổ trưởng và hai tổ viên đang tuần tra, phân luồng tại Quốc lộ 21B, thuộc phường Phú Lãm (quận Hà Đông) thì phát hiện ô tô biển số Lào Cai do anh Hảo (SN 1966, ở Lào Cai) điều khiển đang di chuyển hướng từ Thanh Oai đi Hà Đông nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra chiếc ô tô, tổ công tác Đội CSGT số 10 phát hiện, ở ghế sau của xe có thi thể cháu Khánh.

“Tổ công tác sau đó đã bàn giao thi thể và phương tiện trên cho Công an huyện Thanh Oai tiếp tục xử lý vụ việc”, lãnh đạo Đội CSGT số 10 cho biết.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201807/vu-sat-hai-con-trai-va-chau-gai-nguoi-me-tre-bi-tram-cam-609108/