Vụ sát hại cả gia đình vợ ở Tiền Giang: Xót xa lời kể của mẹ nghi phạm

Liên quan đến vụ con rể sát hại cả gia đình vợ ở Tiền Giang, mẹ nghi phạm cho hay không thể tin được con trai của mình lại có thể ra tay dã man như vậy.

Ngày 16/8, bà T. (mẹ Nguyễn Đăng Khoa- nghi phạm sát hại 3 người tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho biết sau sự việc xảy ra, bà rất bàng hoàng, không thể tin được con trai của mình lại có thể ra tay dã man như vậy.

Theo bà T., bà cũng vừa từ gia đình nạn nhân ở tỉnh Tiền Giang về.

“Khi đi, do sợ những chuyện không hay xảy ra, tôi đã nhờ công an sở tại giúp đỡ đưa tôi đến gia đình thông gia để thắp hương chia buồn và gửi lời xin lỗi”, bà T. nghẹn ngào.

Bà T. cho hay, cách đây hơn 1 năm, sau thời gian đi học rồi có việc làm, Khoa ít khi về nhà. Khi quen biết N. (nạn nhân), Khoa có đưa về nhà ra mắt và không lâu sau đó thì tổ chức lễ cưới.

“Ngày vui của con, phía gia đình cũng đã thuê xe từ quê đến gia đình nhà vợ ở tỉnh Tiền Giang làm lễ đàng hoàng. Tình cảm thông gia bình thường, không hề có mâu thuẫn gì. Vụ việc xảy ra đã khiến tôi và mọi người bất ngờ, bàng hoàng”, mẹ Khoa nói.

Nghi phạm Khoa. Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, trao đổi với Pv báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, dù Khoa đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng ít khi có mặt tại quê nhà. Hay tin Khoa sát hại 3 người trong gia đình vợ, chính quyền và người dân địa phương hết sức bất ngờ, bởi đối tượng này chưa tiền án, tiền sự.

Nhận xét về đối tượng Khoa, một người dân sinh sống tại ấp Tân Lập nói: “Dù có đôi lần chạm mặt với đối tượng Khoa nhưng tôi không thể nhận xét được con người này. Bởi, những lần tôi gặp mặt, Khoa điều lầm lì và ít giao tiếp”.

Được biết, Khoa là nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

3 nạn nhân gồm: chị Định Thị Ngọc N. (vợ của Khoa), bà Nguyễn Thị Thanh H. (44 tuổi, mẹ vợ của Khoa) và bé Phan Ngọc A.(5 tuổi - con riêng của chị N.).

Theo báo Vietnamnet, nghi phạm Khoa khai, trong thời gian chung sống, vợ chồng Khoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mới đây chị N. chủ động viết đơn ly hôn khiến Khoa tức giận. Cách đây khoảng 2 tháng, Khoa nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử bằng thuốc ngủ mua sẵn.

Ngày 12/8, cha vợ của Khoa vào viện chăm người thân, ở nhà chị còn có Khoa, vợ, mẹ vợ, cháu bé 5 tuổi và em Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em vợ Khoa). Vào chiều cùng ngày, Khoa đi mua dây dù về thì thấy chị N. chạy xe máy ra khỏi nhà. Khoa theo dõi, biết vợ đến 1 nhà trọ trên địa bàn TP Mỹ Tho nên rất tức giận.

Rạng sáng 13/8, Khoa đã ra tay giết hại vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ. Riêng Ánh được Khoa tha chết.

Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy của chị N. và bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Khoa đã uống 17 viên thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết. Tiếp đến, Khoa đi mua thuốc diệt cỏ uống và nằm ở căn chòi hoang để chờ chết. Sau 2 lần tự tử không thành, Khoa tỉnh dậy và đến tiệm sửa xe ở ấp 2 (xã Thạnh Lộc) để bán bình ắc quy trên chiếc xe thì bị công an ập tới bắt giữ.

Do nghi phạm khai đã uống thuốc diệt cỏ nên công an đưa đến bệnh viện điều trị.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-sat-hai-ca-gia-dinh-vo-o-tien-giang-xot-xa-loi-ke-cua-me-nghi-pham-a240551.html