Vụ sát hại 3 người ở Bình Dương: Những dấu vết tố cáo kẻ sát nhân

Từ hung khí, tang vật được phát hiện tại bãi đất trống và hành tung bất minh của Luận, cơ quan điều tra đã đưa đối tượng vào tầm ngắm. Khi bị triệu tập, Luận chối bay chối biến, tuy nhiên những vết trầy xước còn mới đã tố cáo, buộc kẻ sát nhân lộ diện.

Trọng án trong đêm

Hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm sát ven sông Đồng Nai.

Hiện trường vụ án là căn nhà cấp 4 nằm sát ven sông Đồng Nai.

7h sáng 24/4, chị Trần Minh Phương (SN 1987) con gái bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965) làm xong ca đêm thì về nhà mẹ ruột ở tổ 5 (khu phố Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên) để đón con gái là bé Nguyễn Thị Bảo Trân (SN 2011). Tại đây, chị Phương thấy cửa cổng mở, tất cả các cửa chính và phụ đều bị khóa ngoài. Nhìn qua khe cửa, chị Phương bàng hoàng thấy con gái nằm bất động dưới nền nhà, xung quanh có nhiều dấu vết máu.

Chị Phương hô hoán, sau đó nhiều hàng xóm xung quanh chạy sang. Mọi người xà beng phá cửa vào bên trong, qua kiểm tra thì bé Trân đã chết bên hông nhà, chị Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 2002, con gái bà Cúc) chết ở hành lang, còn bà Cúc nằm chết trong phòng ngủ.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng xác lập chuyên án. Công an tỉnh Bình Dương cũng trưng cầu Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an hỗ trợ điều tra, truy bắt thủ phạm để đảm bảo ổn định dư luận trên địa bàn.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ trọng án.

Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi xảy ra án mạng là căn nhà cấp 4, xung quanh nhà có nhiều tường rào bảo vệ cao 1,5m; cổng chính bằng sắt, bên trái nhà tiếp giáp dãy phòng trọ gồm 5 phòng…Công an không phát hiện dấu hiệu lục soát, đồ đạc trong nhà, nhẫn vàng, bông tai chủ nhà đeo vẫn còn nguyên nên loại bỏ khả năng đây là vụ cướp tài sản.

Khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định 3 nạn nhân bị đâm chém nhiều nhát, chứng tỏ hung thủ ra tay rất tàn nhẫn.

Hàng ngày, bà Cúc bán nước cho công nhân, cánh lái xe của hai mỏ cát. Đêm xảy ra án mạng, có 5 phòng trọ bị khóa bên ngoài. Trong khi những người hàng xóm nói rằng nghe tiếng la hét của bé gái, cùng tiếng chó sủa bất thường lúc 2h sáng. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định động cơ của kẻ gây án có thể do mâu thuẫn tình cảm, cá nhân. Lập tức, những người là hàng xóm, láng giềng, khách uống nước được mời lên làm việc nhưng không tìm ra manh mối vụ án.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ án.

Trước vụ án nghiêm trọng và nhiều dấu vết về kẻ thủ ác chưa được sáng tỏ, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo kêu gọi người dân hỗ trợ, cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ án.

Hơn 10 giờ sau khi vụ án xảy ra, Cảnh sát bất ngờ phát hiện ở bãi đất trống cách hiện trường chừng 150m có những dấu vết lạ. Lực lượng chức năng quần thảo trên khu đất rộng hàng nghìn m2 đã tìm thấy dao quắm, dao Thái Lan còn dính máu cùng 2 chiếc chìa khóa.

Những dấu vết tố cáo kẻ sát nhân

Hung khí cơ quan điều tra thu giữ tại bãi đất trống gần hiện trường vụ án.

Các trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm tập trung tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Qua đó, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn gồm Trần Trọng Luận (SN 1985) và C.L.T. (SN 1999, đều là người địa phương).

Đặc biệt, đối tượng Luận có nhiều biểu hiện bất thường về mặt tâm lý sau khi gây án. Luận nghiện ma túy, cờ bạc và trên người có một số dấu vết xây sát mới nghi bị sự chống cự quyết liệt của nạn nhân gây ra. Kết hợp cùng với các dấu vết thu tại hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương quyết định triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Luận ngoan cố không chịu nhận tội. Đối tượng cho rằng mình bị bắt oan. Bằng các lập luận sắc bén của điều tra viên về các tài liệu, dấu vết chứng cứ thu tại hiện trường, đến rạng sáng 25/4, đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trần Trọng Luận bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Trần Trọng Luận khai gây án do bị nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi “coi thường” vì trước đó Luận thường xuyên tới quán cà phê của nhà Nhi và mở phim “không lành mạnh” ra xem nên Luận bị Nhi đuổi về.

Đêm 23/4, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng nghĩ đến việc Nhi “coi thường” trước đó nên nảy sinh ý định sát hại Nhi. Để tránh bị phát hiện, ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bà Cúc, dùng tuốc nơ vít tự chế, dao, mã tấu tự chế cạy mái tôn nhà bà Cúc đột nhập vào nhà nạn nhân thì bị phát hiện nên đã ra tay sát hại cả 3 người.

Gây án xong, Luận mở cửa ra ngoài, khóa cửa nhà bị hại, rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nhà bà Cúc hơn 100 m.

Công an tỉnh Bình Dương họp báo thông tin về vụ trọng án vào sáng 25/4.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, Trưởng ban chuyên áncho biết mặc dù nghi phạm khai là do mâu thuẫn với con gái của bà Cúc, tuy nhiên do đang trong quá trình điều tra nên Công an vẫn chưa kết luận.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra xác định Luận gây án một mình, Công an chưa xác định có dấu hiệu đồng phạm. Trước đây Luận từng đi làm công nhân nhưng thời điểm gây án thì đã nghỉ việc.

Sáng 26/4, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, cơ quan điều tra đã làm rõ trọng án sát hại 3 người tại căn nhà ven sông. Hiện nghi phạm của vụ án đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/vu-sat-hai-3-nguoi-o-binh-duong-nhung-dau-vet-to-cao-ke-sat-nhan/2019042608015856