Vụ sập tường 6 người chết, mẹ khóc ngất khi thấy thi thể con trai: 'Nó mới xin tôi 200 ngàn để tổ chức sinh nhật, vậy mà...'

Trong số 6 nạn nhân tử vong của vụ tai nạn sập tường nhà xưởng công ty Bo Hsing, Hồ Tấn Lập là người trẻ nhất khi mới tròn 19 tuổi. Nhìn thi thể biến dạng của đứa con trai út, người mẹ òa khóc nức nở khi Lập ra đi chỉ trước sinh nhật đúng 1 ngày.

Tối 15/3, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của chị Trương Tuyết Mai (44 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), không khí tang thương bao trùm khắp xóm khi ai nấy đều tất bật để lo hậu sự cho Hồ Tấn Lập (19 tuổi, nạn nhân trong vụ sập tường nhà xưởng Bo Hsing).

Ngồi một góc trước cửa nhà, chị Mai (mẹ ruột của Lập) không giữ được nỗi xúc động khi đứa con trai út đã mãi mãi ra đi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi học đến lớp 5, Lập nghỉ học để đi làm thêm phụ bố mẹ, cả nhà chị Mai đều làm phụ hồ cho công trình tại nhà xưởng Bo Hsing.

Không khí tang thương bao trùm căn nhà của em Lập (19 tuổi), nạn nhân trong vụ sập tường nhà xưởng ở Vĩnh Long.

Lập là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ sập tường khiến 6 người chết.

"Thằng Lập hiền lắm, trước Tết nó xin vô công ty để phụ hồ. Lúc sáng nghe tiếng động lớn, tôi cứ tưởng người ta đổ gạch đá nên không quan tâm. Đến khi nghe tin tường nhà xưởng sập, tôi chết lặng vội chạy đi tìm con", chị Mai nuốt nước mắt, nói tiếp.

"Đến nơi thấy nó nằm bất động dưới đống gạch, cơ thể biến dạng, vợ chồng tôi chỉ biết ôm con lên đưa đi cấp cứu nhưng nó đã chết rồi", người mẹ nghẹn ngào.

Rất đông người dân, hàng xóm láng giềng tới lo đám tang cho em Lập.

Ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long tới thăm và động viên gia đình em Lập.

Theo chị Mai, hôm nay (16/3) là sinh nhật của Lập. Trước khi xảy ra tai nạn, Lập còn xin chị Mai 200 ngàn để đi mua con gà về nhà tổ chức sinh nhật, vậy mà giờ đã không còn nữa.

Ngồi thẫn thờ một góc trước linh cữu của đứa con trai, anh Tùng (cha của Lập) chốc chốc đưa tay sờ lên chiếc quan tài rồi nấc nghẹn gọi tên con.

Cũng vì nhà nghèo, không có ruộng đất nên cả gia đình mới đi làm phụ hồ kiếm sống, Lập không được học hành đến nơi đến chốn. Anh Tùng đau đớn nói: "Thằng Lập đi luôn rồi, nó đi luôn rồi...", anh bật khóc.

Trước vụ việc xảy ra, Bộ Xây dựng cũng có công văn khẩn gửi tới Cục giám định nhà nước về công trình xây dựng.

Một nạn nhân thoát chết ngồi kể lại sự việc kinh hoàng mình vừa trải qua.

Ngoài Lập, 5 người khác trong vụ tai nạn cũng được gia đình đón về nhà để lo hậu sự, không khí tang thương bao trùm khắp cả tỉnh Vĩnh Long, ai nấy đều tiếc thương. Cũng trong tối 15/3, ông Trần Văn Rón – Bí thư tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn. Ông Rón gửi lời hỏi thăm, chia buồn và động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Bí thư Rón cũng cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Trước vụ việc xảy ra, Bộ Xây dựng cũng có công văn khẩn gởi tới Cục giám định nhà nước về công trình xây dựng, Cục Công tác phía Nam của Bộ, trường Đại học Xây dựng miền Tây, Viện Khoa học công nghệ xây dựng để chỉ đạo giải quyết sự cố sập tường công trình tại công ty Bo Hsing.

Hiện trường vụ sập tường khiến 6 người chết tại nhà xưởng Bo Hsing.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, khoảng 10h sáng 15/3, tại nhà xưởng của công ty Bo Hsing nằm trong KCN Hòa Phú (thuộc xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nhiều công nhân đang thi công cho bức tường tại công ty này thì bất ngờ bức tường đổ sập, vùi lấp hơn chục công nhân.

Vụ việc xảy ra khiến mọi người hoảng loạn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hỗ trợ, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Văn Tiên - Hải Long

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vu-sap-tuong-6-nguoi-chet-me-khoc-ngat-khi-thay-thi-the-con-trai-no-moi-xin-toi-200-ngan-de-to-chuc-sinh-nhat-vay-ma-d92933.html