Vụ sập tường 5 người chết ở Vĩnh Long: Ám ảnh tiếng la đau đớn của công nhân dưới đống gạch vỡ

Bức tường bất ngờ đổ sập tạo ra tiếng động rất lớn. Người dân chạy tới hiện trường thì đã thấy rất nhiều công nhân bị thương kêu la đau đớn, trong đó có 2 người may mắn chạy thoát.

Chiều 15/3, báo Công Lý đưa tin cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã xác định danh tính các nạn nhân trong vụ sập tường xảy ra vào trưa cùng ngày tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ tại hiện trường vụ sập tường 5 người chết. Ảnh: Zing.vn

Lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ tại hiện trường vụ sập tường 5 người chết. Ảnh: Zing.vn

Theo đó, 5 người tử vong gồm: ông Ngô Thanh Bình (43 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); ông Võ Văn Thao (48 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); anh Hồ Tân Lập (19 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long); ông Trịnh Văn Thế (52 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, Vĩnh Long); bà Lưu Thị Đào (ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Những người bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Thọ (46 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); ông Nguyễn Quốc Ái (36 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long); ông Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Tam Bình, Vĩnh Long).

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra ít giờ, vẫn còn rất nhiều người dân trong vùng đến hiện trường theo dõi lực lượng chức năng làm việc.

Khung cảnh tan hoang, đổ vỡ sau tai nạn. Ảnh: Lao Động

Dẫn lại lời kể của một số người dân cho hay, bức tường đổ sập tạo ra tiếng động rất lớn. Cảnh tại tượng hiện trường vô cùng thương tâm, nhiều công nhân bị thương kêu la đau đớn. Trong đó, có 2 người may mắn chạy thoát.

Đến khoảng 13h trưa cùng ngày, về cơ bản các nạn nhân đã được đưa ra khỏi đống đất đá.

Là một người được xem là "thoát chết trong gang tấc", ông Nguyễn Minh Khai (ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tâm sự: Tôi là công nhân lao động ở trong vùng. Sáng hôm nay, tôi bàn với vợ ở nhà để xin vào làm trong Công ty TNHH BoHsing ở Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Tuy vậy, phút chót, tôi đã thay đổi quyết định của mình và thoát chết một cách may mắn. Nếu tôi vào làm trong công trường sáng nay thì có lẽ đã không còn về được gặp vợ con.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 10h ngày 15/3, công trình nhà xưởng công ty may đang xây dựng trong Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, bất ngờ sập. Nhiều công nhân bị bức tường đổ vùi lấp.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-sap-tuong-5-nguoi-chet-o-vinh-long-am-anh-tieng-la-dau-don-cua-cong-nhan-duoi-dong-gach-vo-a266689.html