Vụ sập trần trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), ai chịu trách nhiệm?

Khoảng 11h ngày 20/3, học sinh lớp 12A12 trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) đang học môn Công nghệ thì bất ngờ một mảng trần lớp sập xuống. Ba học sinh bị vữa rơi trúng đầu, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường ngổn ngang vụ rơi vữa trần xuống đầu học sinh lớp 12A12 trương THPTTrần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Tại phòng học, khói bụi bay mù mịt, vữa phủ đầy bàn ghế và sách vở. Trên trần, mảng vữa lớn sát chiếc quạt trần gần cuối lớp bị bong ra. Đứng ở cửa phòng học, một số học sinh vẫn còn hoảng sợ sau sự cố.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu phó trường THPT Trần Nhân Tông, cho hay ba học sinh lớp 12A12 được đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Thầy Hiệu trưởng và cán bộ nhà trường đã theo xe tới đó. Đến 16h, sau khi thăm khám, chụp XQ, do chỉ bị thương phần mềm, ba học sinh đã trở về nhà.

Vụ vữa trần sập, rơi thẳng xuống đầu làm nhiều học sinh nhập viện tại Trường THPT Trần Nhân Tông cho thấy an toàn học đường đang là vấn đề đáng báo động.

Sự việc vữa trần lớp học rơi trúng đầu nhiều học sinh trong giờ học trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), dù bất cứ nguyên nhân nào, cũng cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý, dẫn đến hậu quả tổn thương sức khỏe học sinh, làm gián đoạn việc dạy học của tập thể và gây tâm lý hoang mang lo lắng cho chỉ học sinh mà cả phụ huynh, nhất là trong bối cảnh sắp đến kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đây không phải là lần đầu tiên trường THPT Trần Nhân Tông xảy ra sự cố về cơ sở vật chất ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên trong giờ học. Trường THPT Trần Nhân Tông có tổng số 21 lớp học, bao gồm cả phòng hội đồng đều có hiện tượng bong tróc, các khe nứt trên tường ngày càng rộng, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Học sinh trường THPT Trần Nhân Tông đã đối phó với tình trạng vữa trần rơi bằng cách đội mũ bảo hiểm hoặc mũ cối khi ngồi học. Tuy nhiên đây không phải là giải pháp căn cơ. Lãnh đạo và học sinh trường THPT Trần Nhân Tông đã nhiều lần đề đạt, mong được di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, cho đến khi phải trả giá vữa trần lớp học rơi trúng đầu học sinh, làm 3 em bị thương, thì việc di dời mới trở thành hiện thực.

Trước đó, tháng 10/2017, cũng tại Trường THPT Trần Nhân Tông, mảng vữa và chiếc đèn chiếu sáng nặng cả kg rơi sập xuống khu vực bàn giáo viên. Tuy nhiên, rất may không có thương tích nào xảy ra vì hôm đó cả trường được nghỉ.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có biên bản đánh giá nhiều phòng học tại đây không đảm bảo an toàn vì kết cấu công trình tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tường trụ xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Trường học luôn được xem là nơi an toàn cho học sinh. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, học sinh của Trường THPT Trần Nhân Tông và nhiều ngôi trường khác trên cả nước phải học tập trong tâm trạng bất an, bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Lý do cho việc chậm trễ triển khai sửa chữa, xây mới trường học xuống cấp nghiêm trọng là… không có kinh phí. Vì thế, hàng ngày các em vẫn bị đánh cược mạng sống.

Ngay ở Thủ đô Hà Nội được quan tâm đầu tư cho giáo dục thuộc diện hàng đầu đất nước mà còn yếu kém trong công tác quản lý cơ sở vật chất trường học đến như vậy. Các cơ quan chức năng ở Hà Nội đã quá chậm trễ trong việc di dời học sinh của Trường THPT Trần Nhân Tông đến nơi an toàn. Dù nhiều tháng nay đã biết cơ sở vật chất của trường bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng học sinh. Vậy ai phải chịu trách nhiệm về việc 3 học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông bị thương do vữa trần lớp học rơi trúng đầu?

Nhìn rộng ra, không phải chỉ ở Hà Nội mà thời gian gần đây cũng đã xảy ra những vụ sập vữa trần ở trường học ở nhiều địa phương. Ngày 17/10/2017, khoảng 90 học sinh trường tiểu học tại xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đang ngồi trong lớp thì bất ngờ trần nhà sập khiến 9 em nhập viện. Một trường hợp học sinh bị thương nặng, người nhà chuyển qua bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Cuối 2017, lan can trường học ở Bắc Ninh bị rơi làm hơn 10 học sinh tiểu học nhập viện. Trường hợp khác, một học sinh tiểu học tại Hải Phòng bị điện giật tử vong trong giờ ra chơi.

Ngày 26/8/2017, 10 học sinh lớp 6A4 Trường THCS và THPT Đống Đa (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bị thương khi sàn phòng học bất ngờ sập, cả 10 em rơi xuống phòng học bên dưới. Cả 10 em học sinh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Hầu hết các em bị đa chấn thương, có 3 em bị chấn thương vùng đầu.

Trong khi đó, chúng tathường xuyên tuyên truyền, quảng bá “dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ”, “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, xây dựng “trường học thân thiện”, …Do đó, ngành giáo dục trước hết cần quyết liệt bảo đảm an toàn trường học, đừng để phụ huynh nơm nớp mỗi khi con đến trường.

Vũ Xuân Bân

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vu-sap-tran-truong-thpt-tran-nhan-tong-ha-noi--ai-chiu-trach-nhiem-60570