Vụ sập mỏ thiếc 3 người tử vong: Ám ảnh đôi mắt trẻ thơ trong những đám tang nơi xóm nghèo

3 người tử vong vì sập mỏ thiếc, xóm nghèo bỗng trở thành đại tang. Đứng trước hiên nhà, những đứa trẻ đầu đội khăn trắng lộ rõ vẻ hoang mang trên khuôn mặt khi chúng vẫn chưa thể thấu hiểu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ và cũng chưa thể mường tượng được những khó khăn sau này sẽ phải đối mặt.

3 người tử vong trong lúc mót trộm quặng

Khoảng 14h20 (ngày 13/3), một nhóm người đến khu mỏ thiếc đã đóng cửa mỏ tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ) để bòn mót quặng thiếc. Tuy nhiên, khi nhóm người này đang ở trong hầm thì bất ngờ hầm bị sập khiến cả ba người bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, UBND xã Châu Hồng và UBND huyện Quỳ Hợp đã huy động các lực lượng, máy móc, thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài khu vực mỏ.

Hiện trường vụ sập mỏ thiếc khiến 3 người tử vong ở Nghệ An. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường vụ sập mỏ thiếc khiến 3 người tử vong ở Nghệ An. Ảnh: Tiền Phong

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Tuấn (42 tuổi), bà Lương Thị Hảo (37 tuổi, vợ ông Tuấn) và chị Sầm Thị Hải (32 tuổi).

Cả 3 người này cùng trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lương Văn Long, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng cho biết, đây là khu vực từng có doanh nghiệp khai thác. Tuy nhiên, khu vực này đã đóng cửa mỏ, dừng các hoạt động khai thác khoảng 3 năm nay.

Về nguyên nhân dẫn đến việc hầm sập, xác định ban đầu có thể do tại khu vực này qua nhiều thời gian không có hoạt động khai thác, các hệ thống cột chống và đất núi bị phong hóa, khi có tác động thì xảy ra sự cố sập hầm.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Hồ Lê Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp cho biết thêm, mặc dù huyện đã đóng cửa mỏ và cấm khai thác, nhưng người dân địa phương vẫn vào mót trộm quặng nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm này.

Những đứa trẻ bơ vơ trong đám tang của bố mẹ

Trước cái chết của 3 người trong xã, người dân nơi quê nghèo vẫn chưa thôi bàng hoàng bởi hoàn cảnh của các nạn nhân đều vô cùng khó khăn.

Theo đó, vợ chồng anh Tuấn, chị Hảo lấy nhau gần 20 năm có với nhau 3 mặt con. Cuộc sống nghèo khổ khiến hai người con đầu là Lương Xuân Thành (SN 2001) và Lương Văn Công (SN 2003) phải bỏ học giữa chừng để lao động phụ giúp bố mẹ.

Hai em Công và An còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất đi cả bố và mẹ. Ảnh: VietNamnet

Cô con gái út Lương Bình An (SN 2011) đang học lớp 2 lại bị não úng thủy, trí tuệ chậm phát triển. Cuối năm 2018, họ dành dụm mãi mới có được ít tiền để xây lại được căn nhà hai gian.

Có mặt tại đám tang của vợ chồng anh Tuấn, PV VietNamnet trao đổi với chị Lương Thị Lan (chị gái chị Hảo) thì được biết, cháu Lương Xuân Thành hiện đang đi làm thuê bên Trung Quốc.

“Thương bố mẹ chưa trả hết nợ, người con trai đầu xin đi làm thuê bên Trung Quốc lấy tiền phụ bố mẹ. Chúng tôi đã báo tin để cháu về chịu tang, không biết có kịp về không?

Nhà mới ở được mấy tháng nào ngờ tai họa lại giáng xuống. Hôm xảy ra sự việc, chị Hảo còn nói với tôi nhà làm xong, có chỗ chui ra chui vào, giờ chịu khó làm ăn góp tiền để đưa con An đi mổ mới có cơ hội sống", chị Lan nghẹn ngào.

Cách nhà anh Tuấn khoảng 15m, không khí tang thương cũng bao trùm lên ngôi nhà của gia đình anh Trương Văn Hiền. Vợ anh là chị Sầm Thị Hải ra đi để lại cho anh 2 người con, cháu lớn mới chỉ học lớp 6 cùng người mẹ già năm nay đã ngoài 70 tuổi.

Anh Hiền ôm các con vào lòng như để tự tìm cho mình thêm động lực, sức mạnh trước những tháng ngày khó khăn sắp tới. Ảnh: VietNamnet

Anh cũng là người duy nhất còn sống sót sau vụ sập hầm nên đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn: “Sau bữa cơm trưa, tôi cùng vợ vào mỏ để mót thiếc, làm được một lúc thì vợ tôi chuyển sang vị trí cạnh vợ chồng anh Tuấn.

Sau tiếng đổ sập, tôi may mắn thoát ra được rồi đi gọi người thân cứu giúp. Phải 20 phút sau vợ tôi mới được đưa ra khỏi khu vực sập hầm, trên đường đến trạm y tế thì cô ấy đã tử vong”.

Được biết, gia đình anh Hiền cũng không hề khá giả khi kinh tế chỉ trông chờ vào hai sào ruộng. Những hôm rảnh việc đồng áng vợ chồng anh lại ra mỏ mót thiếc kiếm tiền mua gạo. Thương bố mẹ vất vả, hai người con đều chăm chỉ học tập, phụ giúp việc nhà. Cuộc sống cứ như vậy êm ả trôi đi cho đến cái ngày định mệnh.

Ông Vi Đức Tiến - Bí thư chi bộ bản Chảo cho biết, 2 gia đình gặp nạn thuộc hộ cận nghèo, mới thoát nghèo vào cuối năm 2018. Nhân dân địa phương đang cùng chính quyền chung tay lo hậu sự cho các nạn nhân.

“Sự việc xảy ra làm cả bản nghèo chúng tôi tang thương. Trước mắt, huyện Quỳ Hợp hỗ trợ cho gia đình có người bị nạn 5,4 triệu đồng/nạn nhân” ông Tiến nói.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-sap-mo-thiec-3-nguoi-tu-vong-am-anh-doi-mat-tre-tho-trong-nhung-dam-tang-noi-xom-ngheo-a266621.html