Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Thắt lòng tiếng khóc của người cha có con mắc kẹt

Vụ sập hầm khai thác vàng trái phép xảy ra vào rạng sáng 4/11 tại hang Cột Cờ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã khiến 2 phu vàng mất tích. Mặc dù, lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục suốt 2 ngày, song vị trí các nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, một hang đá “lò vàng” bị sập do bọng nước lớn vỡ ập vào, 2 phu vàng đang bị kẹt. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, 2 nạn nhân là Bùi Văn Th. (SN 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Trương Công Ch. (SN 1992, hộ khẩu ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Cập nhật tình hình hiện trường, các máy bơm hút vẫn làm việc liên tục, tuy nhiên lượng bùn quá nhiều dẫn đến bị tắc thường xuyên.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại hiện trường ngày 5/11, trong khi ban Cứu hộ cứu nạn vẫn đang khẩn trương làm việc, người thân, họ hàng của 2 nạn nhân tập trung càng đông hơn. Hầu hết mọi người lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt, hồi hộp dõi theo từng hành động của lực lượng cứu hộ.

Ngay sau khi nhận được tin con mắc kẹt trong hầm, ông Trương Công X. (bố anh Ch.) đã có mặt và mong chờ sớm đưa được con ra ngoài, ông X. chia sẻ: “Sau khi đi bộ đội về học lái xe, Ch. đi làm tự do 1 thời gian, vợ cũng mới sinh đứa thứ 2 còn chưa đầy 1 năm. Gia đình tôi không biết đi làm vàng, nó đi với ông cậu, bảo là đi san lấp công trình, mới về thăm vợ con tối thứ 5 vừa rồi”.

“Hôm qua, nghe tin, tôi chạy lên đây ngay, nhìn cái hang này, tôi đang nghĩ nó “ăn gan hùm” hay sao mà dám vào. Trông nguy hiểm quá, sơ sẩy 1 tí là mất mạng. Giờ không biết sống chết thế nào, bùn nhiều như thế kia, máy cứ thông lại tắc chưa biết đến bao giờ mới xong”, ông Xuân vừa nói vừa khóc.

Theo ông Trương Công Đ., chú của anh Ch.: “Chúng tôi nhận được tin hôm qua, bắt xe lên đây luôn, gia đình không ai cho đi phu vàng đâu, ai cũng cản không cho đi, nhưng cháu cố tình đi”.

Theo chị Bùi Thị Th., chị gái của anh Th., cho biết anh là người hiền lành, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố đã già cả, mẹ mất sớm. Hiện tại, Th. đang là lao động chính trong gia đình.

Bác của anh Th. khẳng định: “Gia đình không muốn cho Th. đi làm vàng, đào vàng từ thời xưa đến giờ thời nào chẳng có người chết, nguy hiểm trùng trùng, nhưng cháu Th. nói là cháu đi lái xe và sửa máy thôi”.

Chị Trang, người thân của anh Th. cũng cho biết: “Khoảng 1h sáng hôm Chủ nhật, đến ca làm của Th. thì xảy ra sự cố bị sập hầm từ bên kia xuống, hầm này làm lâu rồi, sâu và rộng. Th. đi làm vàng từ thời thanh niên chưa có vợ, sau đó lấy vợ ở đây luôn, giờ có con trai 6 tuổi rồi. Hôm qua biết tin vợ Th. khóc lên khóc xuống, ngất xỉu”.

“Tôi cũng mong cho chú ấy còn sống, chứ nhìn hang còn sâu tận 15 - 20m nữa, lại rộng thênh thang, biết tìm góc bên này hay góc bên kia”, chị Trang buồn rầu.

Chị cũng không khỏi lo lắng trước việc Th. mất tích: “Nếu chú ấy có mệnh hệ gì thì vợ trẻ con thơ biết sống sao? Nhà vay ngân hàng 30 hay 50 triệu đồng gì đấy, vợ chú ấy mới tai nạn 3 tháng trước còn chưa hồi phục hoàn toàn, con trai cũng mới đi viện về”.

Dưới đây là tình hình cập nhật hiện trường vụ sập hầm vàng trái phép tại khu vực hang Cột Cờ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do PV Người Đưa Tin ghi nhận vào ngày 5/11:

Sáng nay (5/11), sau khi rút cạn nước, lượng bùn quá nhiều và đặc, lực lượng cứu hộ đã phải bơm thêm nước vào để bùn loãng ra mới có thể hút.

Người thân, họ hàng của 2 nạn nhân tập trung ngày càng đông, nghe ngóng tin tức.

Chị Trang (chị gái anh Th.) không rời mắt khỏi khu vực cứu hộ.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang hối hả từng công đoạn.

Lượng bùn vẫn còn lại rất nhiều, máy bơm hút bị tắc liên tục.

Nhiều vật dụng được tìm thấy nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng 2 nạn nhân.

Người thân, họ hàng cùng ăn nghỉ tại lán của các phu vàng để tiện ngóng tin tức 2 nạn nhân.

Máy xúc nạo bùn và xả nước để hút vẫn hoạt động miệt mài, song vẫn chưa có kết quả khả quan.

Ai cũng lo lắng hồi hộp, hướng về khu vực cứu hộ.

Thủy Tiên - Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-sap-ham-vang-o-hoa-binh-that-long-tieng-khoc-cua-nguoi-cha-co-con-mac-ket-a409798.html