Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Người thân đã chuẩn bị phương án xấu nhất

Đã bước sang ngày thứ năm tìm kiếm hai phu vàng mắc kẹt trong vụ sập hầm vàng tại Hòa Bình, tuy nhiên công tác cứu hộ vẫn gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, người thân các nạn nhân cũng đã tắt dần hy vọng về việc hai phu vàng có thể trở về.

Ngày 8/11, theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại hiện trường vụ sập hầm vàng tại hang Cột Cờ (thôn Lộng, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) khiến 2 phu vàng mắc kẹt, mặc dù đã huy động nhiều máy bơm nước, hút bùn, để cứu hộ nhưng lượng bùn lẫn đất, cát, sỏi đá trong hang còn quá nhiều khiến cho công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hình ảnh ghi nhận tại Hòa Bình vào sáng 8/11.

Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hình ảnh ghi nhận tại Hòa Bình vào sáng 8/11.

Trong buổi sáng hôm nay (8/11) một máy bơm công suất lớn có thể hút được lượng cát sỏi có trọng lượng hơn 1 tấn đã được chuyển từ Phú Thọ tới hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm.

Công ty Điện lực Hòa Bình cũng tăng cường 01 máy phát điện loại 250kva, hiện cũng đang chở xuống hiện trường với hy vọng tăng cường thêm máy phát phát điện, máy hút bùn thì mới có thể hoàn thành được công việc cứu nạn, cứu hộ một cách sớm nhất.

Ngoài ra còn có 4 máy bơm, 8 máy xúc và hàng trăm chiến sĩ cán bộ thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, công tác cứu hộ cả ngày lẫn đêm.

Hàng chục máy xúc, máy bơm và hàng trăm con người cùng tham gia công tác cứu hộ

Ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho biết: 'Mặc dù lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã làm việc hết công suất nhưng số lượng bùn đất trong hang hiện tại còn rất lớn nên gây nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm. Hiện lực lượng cứu hộ còn cách nơi 2 nạn nhân đang mắc kẹt khoảng 40m. Đến giờ này, hy vọng sống sót của 2 người mắc kẹt trong hang gần như không còn".

Người thân gần như bất lực chỉ biết chờ đợi, mỗi giờ mỗi phút trôi qua, ngọn lửa hy vọng trong họ dường như yếu dần. Mặc dù không muốn nhưng họ cũng chấp nhận thực tế là rất khó khăn để người thân mình vượt qua cơn đại hạn này.

Anh Đ., em vợ anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ở thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) chia sẻ: "Chúng tôi mong có một phép màu, nhưng thực sự dường như rất khó khăn. Mọi người trong gia đình cũng đã chuẩn bị phương án xấu nhất xảy ra".

Người thân lập bàn thờ ngay ngoài cửa hang, cầu mong tìm thấy hai phu vàng

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, một lò khai thác vàng trái phép đã bị khối nước lớn ập vào lúc 2h sáng ngày 4/11. Vị trí lò vàng bị sập cách trung tâm xã Thanh Hà, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 10km. Trong hang vàng lúc bị sập có 01 máy xúc và 01 ô tô cùng 2 người lái đang khai thác vàng bị mắc kẹt, gồm Bùi Văn Thú (SN 1990, ở xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu tỉnh Thanh Hóa).

Lán của người thân được di chuyển cách xa hang để đảm bảo công tác an toàn cứu hộ, cứu nạn.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-sap-ham-vang-o-hoa-binh-nguoi-than-da-chuan-bi-phuong-an-xau-nhat-a410197.html